Nguyễn Quốc Chính
Tôi không phải hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Nhưng khi một tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật bị quy chụp là “ổ phản động”, là nơi “nuôi dưỡng phản động”, chỉ bằng vài dòng trạng thái trên mạng xã hội, tôi thấy cần phải lên tiếng.
Không phải để bảo vệ một cá nhân.
Không phải để bảo vệ một tổ chức.
Mà để bảo vệ một nguyên tắc căn bản của xã hội văn minh: mọi cáo buộc phải dựa trên chứng cứ, mọi kết luận phải dựa trên pháp luật.
Một tổ chức có tư cách pháp nhân, có điều lệ được phê duyệt, hoạt động công khai và hợp pháp không thể bị kết tội chỉ bằng cảm xúc cá nhân.
Nếu chỉ cần một tài khoản Facebook là có thể kết luận ai là phản động, tổ chức nào là chống phá, thì chúng ta cần gì cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án?
Nhà nước pháp quyền không vận hành bằng tiếng la hét.
Công lý không được quyết định bởi cảm xúc đám đông.
Yêu nước không đồng nghĩa với quyền được đứng trên pháp luật. Càng không đồng nghĩa với quyền vu khống, quy chụp hay xúc phạm danh dự của người khác.
Điều đáng lo không chỉ là những lời quy chụp vô căn cứ, mà còn là sự im lặng trước những lời quy chụp ấy.
Bởi hôm nay người ta có thể tùy tiện kết tội một tổ chức.
Ngày mai có thể là một cá nhân.
Và ngày kia có thể là bất kỳ ai không cùng suy nghĩ với họ.
Khi đó, thứ còn lại không phải là công lý, mà chỉ là tiếng ồn của đám đông.
Một xã hội văn minh được bảo vệ bởi pháp luật.
Một đất nước mạnh được xây dựng trên sự tôn trọng pháp luật.
Vì vậy, xin nhắc lại một điều tưởng như ai cũng biết:
Pháp luật không phải là món đồ trang trí.
Nó là giới hạn cuối cùng ngăn con người rơi vào sự tùy tiện, cực đoan và vô trách nhiệm đối với nhau.
1 nhận xét:
"Người yêu nước thật sự không phải là người chửi to nhất ! - mà là người hiểu rằng ngay cả người mình không thích cũng phải được pháp luật bảo vệ."
Đó là một cách nhìn rất gần với tinh thần của nhà nước pháp quyền: Quyền và pháp luật được áp dụng cho tất cả mọi người, chứ không chỉ cho những người ta đồng tình. Đây có lẽ cũng là thông điệp đáng suy ngẫm nhất của toàn bộ bài viết
Thật.
Đăng nhận xét