Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
- “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”.
- “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây - Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”,
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho rằng, muốn đất nước mạnh cần có con người giỏi; muốn có con người giỏi cần có một nền giáo dục tốt, không chỉ giúp người học tích lũy kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng làm việc, sáng tạo và thích ứng mà còn phát triển hài hòa và toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ; biết trân trọng lịch sử, văn hóa dân tộc và có khát vọng cống hiến.
.
Lấy chính câu nói ấy làm điểm tựa, có lẽ cần hỏi thêm:
Thế nào là một nền giáo dục tốt?
Là những ngôi trường thật đẹp?
Là những con số thành tích thật cao?
Là học sinh học thuộc thật nhiều và thi đỗ thật nhiều?
Hay là một nền giáo dục biết dạy con người biết suy nghĩ, biết phân biệt đúng – sai, biết tôn trọng sự thật, biết phản biện, biết sống tử tế và có trách nhiệm với đất nước?
Bởi “trồng người” không phải chỉ truyền đạt kiến thức.
Trồng người là tạo nên nhân cách, trí tuệ và bản lĩnh.
Và nếu giáo dục là việc của “trăm năm”, thì điều đáng hỏi không chỉ là:
Chúng ta đang xây thêm bao nhiêu trường học?
Mà là:
Sau những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta đang tạo ra những con người như thế nào?
Bởi một đất nước mạnh không chỉ cần người giỏi.
Đất nước còn cần người giỏi có nhân cách, có trách nhiệm và biết dùng cái giỏi của mình để làm cho đất nước tốt đẹp hơn.
Đó mới thực sự là “trồng người” cho lợi ích trăm năm.
.
MUỐN ĐẤT NƯỚC MẠNH CẦN CÓ CON NGƯỜI GIỎI.
MUỐN CÓ CON NGƯỜI GIỎI CẦN CÓ MỘT NỀN GIÁO DỤC TỐT !
Thật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét