Translate

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2026

ƯỜN hay....vươn mình ?

 







MỘT CHỮ KÝ ĐÚNG LÚC CÓ GIÁ BAO NHIÊU?

Năm 2024, tôi xin ba mẹ làm thủ tục tặng cho căn nhà, chi phí công chứng chỉ khoảng 5 triệu.

Mẹ đồng ý. Ba không.

Ba bảo: “Nhà ba mẹ cho con rồi, cần gì phải làm!”

Tôi cãi nhau với ba rất nhiều. Nhưng rồi mẹ mất.

Tôi phải đi khắp nơi làm thủ tục thừa kế: chứng minh ông bà nội, ngoại đã mất; xác nhận tình trạng hôn nhân; xin chữ ký, cải chính hồ sơ...

Riêng việc giấy tờ căn nhà chưa hoàn chỉnh, trước đó gia đình đã phải mất khoảng 100 triệu để làm “sổ hồng”.

Tính cả những khoản phát sinh, những ngày nghỉ việc, đi lại, sửa hồ sơ... đến nay gia đình đã mất khoảng 150 triệu đồng.

Trong khi nếu làm đúng từ đầu, có lẽ chỉ khoảng 5 triệu.

Tôi không kể chuyện này để trách ba.

Chỉ muốn đặt một câu hỏi:

Trong một thế giới mà pháp luật thay đổi từng ngày, liệu sống bằng kinh nghiệm của ngày hôm qua có còn đủ?

5 triệu để làm đúng lúc — hay 150 triệu để sửa lại khi đã quá muộn?

Thời đại Vươn hay... ƯƠN MÌNH?

Có lẽ chính câu chuyện này đã trả lời.

Không có nhận xét nào: