Translate

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2026

bóng dáng của " tư duy duy ý chí"!

 






Tôi thấy thấp thoáng ở đây một bóng dáng của tư duy duy ý chí.

Khu công nghệ cao có thể xây hạ tầng, lập Ban quản lý, ban hành ưu đãi rồi mời doanh nghiệp vào.

Nhưng Trung tâm tài chính quốc tế không phải là một khu đất có thể quy hoạch, cũng không phải một công trình có thể khánh thành.

Nó được tạo nên trước hết bằng luật chơi, quyền tài sản, tự do dòng vốn, khả năng chuyển đổi tiền tệ, thuế ổn định, trọng tài đáng tin và quan trọng nhất là niềm tin của nhà đầu tư.

Nhà nước có thể dựng sân.

Nhưng không thể bằng quyết định hành chính mà bắt thị trường chơi bóng trên sân ấy.

Vì vậy, nếu chưa trả lời được câu hỏi:

“Tại sao dòng vốn quốc tế đang giao dịch thuận lợi ở Singapore lại phải chuyển sang TP.HCM hay Đà Nẵng?”

mà đã đặt mục tiêu phải có “thương vụ cụ thể” vào một thời điểm cụ thể, thì rất dễ rơi vào cách nghĩ:

Lập bộ máy trước — rồi kỳ vọng thị trường xuất hiện sau.

Đó chính là điều đáng lo.

Khu công nghệ cao là thứ Nhà nước có thể xây.
Trung tâm tài chính là thứ Nhà nước chỉ có thể tạo điều kiện để thị trường tự hình thành.

Nhà nước xây luật chơi.

Thị trường mới xây nên Trung tâm.

Nếu không phân biệt được hai điều ấy, rất dễ có một nghịch lý:Ta thành lập một cơ quan để quản lý một thị trường… trước khi thị trường ấy thực sự tồn tại.

Và khi ấy, cái có trước có thể là “Trung tâm tài chính quốc tế” trên giấy, chứ chưa chắc đã là một trung tâm tài chính quốc tế trong đời sống của dòng vốn toàn cầu.
.
( Cofe sáng cùng ChatGPT )
Thật.

Không có nhận xét nào: