Translate

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2026

“Trường học XHCN”!?

 








Tôi tạm biệt lớp Vỡ lòng, bước vào cấp I năm 1958.
Từ đó đến nay, trong lý lịch, tôi vẫn luôn tự hào ghi:
Được giáo dục, dạy dỗ và lớn lên dưới mái trường XHCN !
Hơn 60 năm!
Một đời người chứ chẳng ít.
Vậy mà hôm nay, đâu đó lại thấy thành lập “Trường học XHCN”, với mục tiêu rất rõ:
“Đào tạo ra con người XHCN.” Chợt giật mình.
- Ủa?
Thế thì hơn 60 năm qua, những người như tôi được học dưới mái trường nào?
Và cái “người” mà mái trường XHCN đã đào tạo ra suốt hơn nửa thế kỷ qua…rốt cuộc thuộc “hệ” nào vậy ta?
Hay là…
Mái trường XHCN ngày trước chưa đủ XHCN, nên hôm nay phải làm lại từ đầu?
Nếu vậy thì cũng chẳng có gì đáng giận.
Chỉ mong các nhà giáo dục nói cho những người già như tôi hiểu một chút:
Cái gì hôm nay mới có mà hơn 60 năm trước chưa có?
Bởi chúng tôi đã đi học từ năm 1958.
Đã đi qua biết bao nhiêu mái trường.
Đã mang theo cái danh “được đào tạo dưới mái trường XHCN” suốt cả một đời.
Nay nghe nói phải có “Trường học XHCN” để đào tạo con người XHCN, tự nhiên thấy mình…hơi hoang mang về “hệ” của chính mình.
Không tin nhờ các bác tìm hiểu giúp cái mô hình: báo chí đồng loạt đưa tin: Hải Phòng chính thức ra mắt "MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" nó tròn ...Méo ra sao giúp !?
Tủi này đã là ông lội - Ô ngoại nên rất mong có
mô hình ông ... " Xã hội chủ nghĩa " để học hầu trở nên tiến bộ!
Thật - Đau cả đầu

Không có nhận xét nào: