10.000 BỆNH NHÂN Ở CHỢ RẪY VÀ NHỮNG PHÉP SO SÁNH KHÔNG HỀ NHẸ
10.000 lượt bệnh nhân trong một ngày ở Chợ Rẫy.
Và từ con số ấy, cộng đồng mạng đang đặt ra những phép so sánh không hề nhẹ:
Trường học còn thiếu gì?
Sách giáo khoa còn bao nhiêu điều phải lo?
Bệnh viện còn quá tải đến bao giờ?
Người bệnh còn phải chen chúc bao lâu?
Trong khi đó, chuyện xây dựng những công trình lớn, những nhà hát, sân vận động, rồi tượng đài… vẫn liên tục được đưa ra.
Không ai nói đất nước không cần những công trình văn hóa, lịch sử.
Nhưng một xã hội biết ưu tiên sẽ phải tự hỏi:
Khi trường học còn những điều phải lo, bệnh viện còn quá tải, người bệnh còn thiếu giường… thì thứ gì cần được làm trước?
Một tượng đài có thể đứng hàng trăm năm.
Nhưng một chiếc giường bệnh đúng lúc có thể cứu một con người hôm nay.
Một công trình có thể làm nên diện mạo thành phố.
Nhưng một ngôi trường tử tế có thể làm nên tương lai của cả một thế hệ.
Đừng trách người dân so sánh.
Bởi chính cách chúng ta lựa chọn thứ tự ưu tiên trong đầu tư công đã khiến họ phải đặt câu hỏi.
**Đất nước không chỉ cần những thứ để tự hào.
Đất nước còn cần những thứ để người dân được sống tử tế.**
Thật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét