- Ông ơi sao vụ gian lận thi cử ở Tuyên Quang, theo dõi trên mạng cháu nghe nhiều người bình luận là do mấy "cái điếu ủy ban" đạo diễn hết? Nó là cái gì mà siêu quyền lực đến mức "một tay che trời" vậy ông?
- Đó là chuyện thường ngày ở xứ thiên đường cháu ạ.
- Ông kể cho cháu nghe đi.
- Bây giờ nó là chuyện cổ tích thời hiện đại đấy cháu. Chuyện kể rằng : Thời còn khó khăn, cán bộ cao cấp, mỗi tháng mới được phân phối vài bao thuốc lá, đến lúc mua về chỉ được cầm hít mấy cái cho biết mùi thơm, rồi vội đưa cho vợ ra chợ bán cho "bọn con buôn", lấy tiền mua vài lon gạo hay tý mắm muối, chứ mấy ai dám bóc ra mà hút.
- Thế lúc đó các ông hút bằng thuốc gì?
- Thuốc Lào.
- À là hút thuốc bằng cái điếu cày như mấy chú ngoài Bắc hay hút phải không ạ ?
- Đúng rồi.
- Thế cái điếu cày bây giờ làm sao mà quyền lực đên thế ông?
- Từ đã, để ông kể cháu nghe câu chuyện về "cái điếu ủy ban " đời đầu rồi cháu sẽ hiểu.
- Vâng ông kể đi.
- Vào thời ấy ngay cả thuốc lào cũng đắt đỏ và hiếm, chưa kể là không dễ gì mua một bao diêm, mỗi khi hút còn phải cần một cây đóm làm bằng tre, nứa phơi kho chẻ mỏng để thắp lửa vì vậy bộ đồ nghề hút thuốc lào gồm có đèn, điếu, đóm. Các sếp hút thuốc cần một người phục vụ gọi là chân điếu đóm trong cơ quan.
-;Thảo nào mà mấy thầy cô thường bảo cháu "mày học dốt mai mốt đi làm may ra kiếm được cái chân điếu đóm".
- Họ sai rồi cháu ạ, thời này thăng quan tiến chức không thân, không thế thì phải nhờ vào cái tài điếu đóm đấy cháu ạ.
- Nhưng mà "cái điếu ủy ban" là sao?
- Thời đó mỗi ủy ban xã có một cái điếu cày được xích vào chân bàn ở phòng trực, một cây đèn dầu gắn đế xi măng để trên bàn, một ống tre đựng đóm buộc vài chân bàn, kẻo bị tha đi lung tung.
Thuốc lào ai nấy tự túc bỏ trong bọc, khi hút béo ra một tý bằng hạt đậu phộng, nhắp xong vài cái rồi rít một hơi dài, xả khói ra như rồng bay phượng múa, ngửa đầu ra mơ màng, đê mê nhìn làn khói tan trong khoái cảm cực độ. Bắt đầu một ngày làm việc thế đấy.
- Cả ủy ban chỉ một cái điếu thế thì người này hút người khác ngồi chờ sao?
- Đúng vậy, anh chàng điếu đóm của ủy ban thông minh hơn người là lúc đó, phát hiện ra ông chủ tịch khiêm tốn học được bài cụ Lê Nin xếp hàng khi đi cắt tóc trong sách giáo khoa lớp 4, chờ đến lượt mình ông Chủ tịch mới hút.
- Tuyệt quá, ông ấy xứng đáng là "đầy tớ của nhân dân". Còn anh chàng điếu đóm phát hiện ra là chuyện bình thường sao ông lại bảo là thông minh hơn người?
- Cái thông minh của anh ta là ngay chiều hôm ấy về nhà, anh ta làm ngay một cái điếu cày, một cái đèn dầu và một ống đóm, sáng hôm sau đến sớm đặt lên bàn ông chủ tịch, không quên ra chợ mua một bao thuốc lào Vĩnh Bảo ngon đặc biệt bỏ vào hộc bàn. Sáng hôm sau ông chủ tịch vừa mới bước chân đến ủy ban, anh chàng điếu đóm đã mời ông vào khai trương chiếc điếu riêng tuyệt vời của mình. Từ đó trở đi ông chủ tịch không còn phải mất thì giờ chờ đợi nữa, chưa kể nhân viên nào thân tín cũng thường được ông kêu vào cho hưởng xái thuốc lào ngon Vĩnh Bảo.
- Còn chàng điếu đóm thì sao ông?
- Tất nhiên là ít lâu sau được cân nhắc lên chân thường trục ủy ban.
- Chuyện bình thường phải không ông?
- Không bình thường đâu cháu, đến lượt ông chủ tịch xã khi lên huyện thấy ông chủ tịch huyện buổi sáng cùng ngồi chờ hút thuốc ở phòng trực, ông ta bèn học tập chàng điếu đóm của mình sắm cho ông chủ tịch huyện một bộ như của mình. Ông chủ tịch huyện vô cùng cảm kích và một thời gian sau, trong dịp bổ sung nhân sự đã kéo ông chủ tịch xã lên làm thường trực ủy ban huyện.
- Còn chàng điếu đóm ở xã thì sao ông?
- Tất nhiên là lên thay phó chủ tịch để cho phó chủ tịch xã thay thế chủ tịch lên huyện.
- Còn ông chủ tịch huyện có học bài này lên tỉnh không ông?
- Đúng như vậy, mấy tháng sau người ta thấy ông chủ tịch tỉnh cũng có cái điếu riêng .
- Thế câu chuyện "cái điếu ủy ban" này cháu thấy có liên quan gì đến câu chuyện gian lận của mấy bà cô ở Tuyên Quang đâu ông.
- Đó lại là câu chuyên cái điếu ủy ban đời 2.0. Hôm sau ông kể tiếp.
2 nhận xét:
Ngày xưa mỗi Ủy ban chỉ có một cái điếu !
Bây giờ điếu thì không còn, nhưng nghề "điếu đóm" đâu phải đã " mất " đất " khi tinh giảm, sát nhập... càng quyết liệt !
.
Tập 1.0 ( Điếu tre).
Tập 2.0 (Điếu của quyền lực và quan hệ).
Tập 4.0 (điếu vô hình trong thời công nghệ số).
Thật
11.000 hiệu trưởng, hiệu phó sẽ làm giáo viên đứng lớp khi sắp xếp trường học !
> https://tuoitre.vn/11000-hieu-truong-hieu-pho-se-lam-giao-vien-dung-lop-khi-sap-xep-truong-hoc-100260724141841054.htm?fbclid=IwY2xjawTQBhFwZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMUROQzhUOHRrMjFUQjJteERzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEetZCo5Ehof_2aPuiStLk5a2AqJyrGlFqzM-f2kVS78B_56FhpGw2WGOphN-A_aem_7JsU3iZ_V8_S2xqs5lMx_w
Đăng nhận xét