Translate

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2026

Sóng sánh đêm...!

 








Em trở về đứng giữa đêm sâu
Uống tuyệt vọng để say quên hò hẹn
Nước mắt ấm môi, nỗi buồn nghiêng chén
Sóng sánh đêm dài, sóng sánh em.
EM TRỞ VỀ HÒ HẸN VỚI CÔ ĐƠN...!

Thơ Hoàng Nguyễn Hải Nam.
.
Vâng - Đêm sóng sánh đên tận Bình minh vẫn... Sóng sánh !
Nỗi buồn như ngấm vào thân phận, khiến cả con người cũng trở thành một "chất lỏng" chênh chao, chỉ cần một ký ức khẽ chạm là trào dâng. Dám hỏi:
- Ai trong đời cũng từng không ít một lần " Trở về hò hẹn với sóng sánh " như thế ?
Mưa rơi chẳng ướt nỗi niềm
Chỉ nghe ký ức lặng chìm... vào mưa.
Thơ cho hiền nhỉ ?

Không có nhận xét nào: