Translate

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2026

Tháng 7 lại về.

 







Nghĩa trang trầm mặc một chiều
mẹ già tìm viếng con yêu -nơi này
tuổi xuân gửi lại đất dày
máu đào dâng hiến hôm nay thanh bình
 Thăm con mẹ chỉ một mình
nén nhang mẹ thắp gửi tình ...thương con
con đi vì nước ,vì non
chiến trường bão lửa lòng son con thề
đánh cho hết giặc con về
dựng xây mái ấm -tình quê đậm đà
Bây giờ con đã đi xa
nghĩa trang ...đồng đội ...là nhà của con
mẹ thương con tựa nghìn non
à ơi ...mẹ hát ...ru con giấc nồng
trời trưa nắng trải mênh mông
à ơi ...câu hát ...thinh không ....cất lời.

Tháng Bảy về nghẹn nỗi lòng,
Khói nhang quyện với nỗi mong không thành.
Mẹ Việt Nam anh hùng !?
Giá đem đổi được một lần gặp con...!?


1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Người mẹ còn sống đang đi thăm người con đã hy sinh.
Nhưng hôm nay, cả mẹ và con đều đã ở bên nhau trong cõi nhớ của những người còn lại.:

Người mẹ đứng trước mộ con, thắp nén nhang và khẽ gọi tên con.
Có lẽ bà không nghĩ đó là lần cuối cùng mình còn đủ sức đến thăm.
Cũng như người con năm nào ra trận, đâu biết đó là lần cuối cùng được nhìn thấy mẹ.

Chiến tranh lấy đi tuổi xuân của người lính.
Nhưng nó cũng lấy đi cả tuổi già của những người mẹ, khi suốt phần đời còn lại vẫn mang theo một khoảng trống không gì bù đắp nổi.

Tháng Bảy lại về.
Xin cúi đầu trước người liệt sĩ đã ngã xuống.
Và cũng xin cúi đầu trước người mẹ đã dành cả cuộc đời để nhớ thương con.