Lưu Trọng Văn
Fb LTV, "trên mạng tràn ngập bức hình chủ tịch Tô Lâm tiếp quyền bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao, một cựu thuyền nhân, một người Việt tị nạn. Cái bắt tay với nụ cười của cả hai và thế là đủ cho một thông điệp nhiều tầng ý nghĩa. Trước đó đại tướng Phan Văn Giang cùng nhiều tướng lĩnh đã chào đón Hùng Cao với tay bắt mặt mừng"(LTV)" *Vậy mà cách đây khoảng 2 tháng, mấy con bò (DLV) cả đực và cái nhảy vào Fb mình chửi, và còn bàn nhau báo cáo FB, khi mình đưa hình ảnh Hùng Cao cùng thân thế và gia đình ông. Một người Việt tỵ nạn trên đất Mỹ đã vươn lên nhờ ý chí và cả tài năng, phục vụ cho xứ sở đã nuôi dưỡng ông, nay trở về nơi chôn rau cắt rốn Cha mẹ bọn bò đực, cái này chắc nuôi chúng bằng cơm gạo nhưng chúng chỉ nghĩ được bằng những thứ phế thải, mụ mẫm, n.g.u x.u.a.n... Ko hiểu nhìn những hình ảnh này óc chúng có mở to ra ko ???
Hai bức ảnh đôi khi có sức mạnh hơn cả ngàn lời tranh cãi.
Cách đây ít lâu, có người chụp mũ, công kích khi nhắc đến thân thế của Hùng Cao - một cựu thuyền nhân gốc Việt đã vươn lên bằng ý chí và năng lực để trở thành một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ.
Hôm nay, những cái bắt tay và nụ cười trong các cuộc gặp chính thức đã cho thấy một điều giản dị: lịch sử có thể khác nhau, quan điểm có thể khác nhau, nhưng tài năng, sự cống hiến và lòng tự trọng của con người luôn xứng đáng được tôn trọng.
Thời gian đôi khi là câu trả lời thuyết phục nhất cho những định kiến.
1 nhận xét:
- Nếu ngày ấy Cao Hùng không định cư ở Mỹ thì tin đi.
Chắc chắn không có hôm nay 1 ô Cao Hùng - Quyền BT Bộ Hải quân Huê Kỳ - Bắt tay với TBT. Chủ tịch nước Vietnam Tô Lâm.
Thật.
Đăng nhận xét