Mai Tiến Nghị
Hôm qua ông chi hội trưởng CCB giao cho cái thẻ hội viên. Cái mặt trong ảnh nhỏ như cúc bấm. Mắt kém chả biết mặt mình hay mặt ai. Thôi kệ. Nhưng nhìn chữ thì thấy hạ một bậc quân hàm.
Hỏi sao tớ bị hạ cấp bậc vậy. Ông này giả nhời: Nhầm. Mình chép miệng cái thẻ này với cái thẻ hội khác có tác dụng gì đâu, có dùng làm gì được đâu để nặng ví. Thôi kệ.
Nhưng lại nghĩ nhỡ ra... có khi người ta lại nghĩ mình bị kỷ luật hạ quân hàm lúc nghỉ hưu vì bây giờ nhiều ông lãnh đạo còn bị cách chức khi nghỉ hưu cơ mà. Và sợ vì đã mấy lần bị người ta làm nhầm phải chạy chọt lên bờ xuống ruộng.
Lần thứ nhất: khi thằng con giai vào cấp ba, người ta bắt phải có sổ hộ khẩu để chứng minh là người có hộ khẩu ở Nam định. Rồi bị chất vấn sao con giai lại sinh trước bố 3 năm. Tá hoả nhìn vào sổ hộ khẩu: thấy rành rành bố sinh 1954 còn con giai sinh 1951 (!) Phải chạy bở hơi tai mấy lượt từ trường về Uỷ Ban, từ UB về nhà, từ nhà đến Uỷ ban, xuất trình các loại khai sinh của con của bố...mới được đính chính. Ông hộ tịch hộ khẩu gạch và con số 51 rồi ghi bên cạnh 79 và đóng cộp cái dấu đỏ một phát. Xong. Y như trò đùa.
Vậy mà mình chạy đứt hơi. Làm xong phóng luôn đến trường thì vừa kịp trước thời hạn nộp hồ sơ mấy phút. Hú hồn!
Lần thứ hai: Năm 1999 được cấp cái sổ đỏ. Tự dưng thấy tên mình thành Mai Văn Nghị. Đến UB hỏi các lãnh đạo thì đượ giả nhời rất nhẹ nhàng rằng chả việc gì đâu. "Văn" hay "Tiến" thì đất mình vẫn là đất của mình. Nghe có lý bèn cất vào tủ.
Rồi có lần thiếu tiền làm nhà phải vay tín dụng có thế chấp sổ đỏ. Lúc ấy người ta bảo không phải sổ đỏ của ông vì không khớp căn cước công dân.
Lại phải đi xin đính chính. "Đính chính cái này khó lắm, nó liên quan đến bất động sản nên để chúng tôi nghiên cứu đã nhé."
- lãnh đạo đăm chiêu nhìn cái sổ đỏ rồi giả nhời như thế.
Nghiên cứu cỡ vài năm cũng chưa giải quyết được. Bèn nhờ chân gỗ mất toi một tháng lương hưu mới giả lại được tên cho em.
Xót đứt ruột. Nên bây giờ đã cất cái thẻ vào tủ rồi lại băn khoăn...
Sao số tôi lận đận vậy hở giời?
( Là chuyện bên nhà lão Cua rận - Mai Tiến Nghị )
Công với chả Phượng - Ý lộn xin nói lại CÔNG với chả NGHỆ
He he...Pó tay !

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét