Ừ, dự báo thời tiết sai thì phạt đến 40 triệu cũng được.
Nhưng cũng nên có chế tài với những người dự báo tăng trưởng kinh tế sai. Mức phạt... 400 triệu chẳng hạn.
Còn những vị từng dự báo "đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại", nay đã 2026 mà vẫn chưa thành, thì chắc phải... 40 tỷ.
Riêng ai còn hứa hẹn đến năm 2045 sẽ hoàn thành mục tiêu này mục tiêu kia, cứ treo sẵn mức... 400 tỷ cho có tính răn đe.
Nếu lúc đó người hứa không còn nữa thì... thôi khỏi phạt con cháu, vì trách nhiệm phải thuộc về chính người đưa ra lời dự báo. Nhá nhá...
Nói vui vậy thôi. Nhưng đã coi trọng tính chính xác của dự báo thời tiết thì mọi loại dự báo tác động lớn đến xã hội cũng nên được đánh giá, kiểm chứng và rút kinh nghiệm công khai. Có như vậy niềm tin của người dân mới được củng cố.
Thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét