Translate

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2026

MUỘN.

 






Không còn trẻ để yêu cuồng dại
Cũng chưa già đến độ khép lòng thôi
Chỉ vừa đủ một chiều nghiêng bóng muộn
Nghe cô đơn chạm khẽ giữa đời trôi.


Chẳng cần nắm tay qua ngàn phố rộng
Chỉ cần người lặng lẽ ở bên ta
Không hứa hẹn những điều xa lắc
Mà bình yên như gió thoảng hiên nhà.


Mùa cũ rơi trên vai chiều rất khẽ
Một ánh nhìn cũng gợi nhớ hôm qua
Bao năm tháng ngỡ lòng mình đã cạn
Bỗng một ngày… lại biết nhớ thiết tha.


Ta đã đi qua bao lần giông gió
Nếm đủ buồn vui, được mất, hơn thua
Tóc đã bạc theo những mùa mưa nắng
Tim vẫn còn giữ đốm lửa xưa.


Có những lúc ngồi im nghe đêm trở
Mới hiểu đời chẳng nhiều lắm đâu anh
Sau tất cả điều con người thèm nhất
Là một bàn tay chạm tới yên lành.


Nên nếu muộn… thì thôi đành muộn vậy
Miễn cuối đời còn gặp được tri âm
Còn ánh mắt hiểu điều chưa kịp nói
Còn vì nhau mà giữ chút âm thầm.


Đâu cần hứa chuyện trăm năm còn mãi
Chỉ mong chiều hạ trại còn bên nhau
Nghe chiều buông, suối reo tĩnh lặng
Thấy lòng mình nhẹ bớt thương đau.


Và đôi lúc giữa im lìm năm tháng
Ta chợt cười sau dâu bể nhân gian
Hóa ra thứ làm con tim ở lại
Là một chiều bên bếp lửa ấm rừng khuya…

MUỘN

Không có nhận xét nào: