Lời xưa Cụ Ké dặn rằng
“Trung với nước, hiếu với dân” — Cội nguồn.
Bao năm máu đổ chiến trường,
Vì dân mà giữ non sông vẹn toàn.
Dân tin nên mới chống chèo,
Nước còn cũng bởi dân liều giữ cho.
Quên dân — ghế cũng hư vô,
Phản lòng thiên hạ… cơ đồ khó yên.
Ca men dẫu có cũ mèm,
Tôi qua máu lửa nhắc thêm một điều:
Giữ dân đâu phải mỹ miều,
Tự do - Hạnh phúc ...Vì Dân quên mình
Chữ vàng treo giữa công đình,
Nếu không sống thật — chỉ hình khẩu môi.
Dân nghèo nhìn thấu căn côi,
Nhưng ai vì nước… lòng người khắc ghi.
Một thời bom đạn ra đi,
Ngã xuống đâu phải để vì lợi danh.
Nước non giữ bởi Dân lành,
Mất lòng Dân chúng… mong manh muôn phần./.
( 19/5/1890 - 19/5/2026 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét