Hết năm nâng chén nhớ hoài
Hai mươi năm trải Củ Mài - Hoài sơn
Một thời rau sắn ven đồi
Bao kỷ niệm đẹp cả buồn lẫn vui
Cuối năm thêm nhớ ngậm ngùi
Sơn Hoài tiếp…khóa Fb Củ Mài mới thôi!
Giờ này còn chỉ mình tôi
Nhấp hoài cái nút con Giời quay đơ
Thương thay mạng mẽo ất ơ
Bom đạn không đứt, mạng thời khó đăm
Hoài sơn - Mài Củ...xa xăm
Za lô kết ! Phây biệt tăm ngày về ./.
.......
Tạm biệt ...Tạm biệt mùa Đông....Hê hê...
> https://www.youtube.com/watch?v=9Mpg_oEZ1HU

1 nhận xét:
Khép lại năm cũ, chuyện xưa khép lại
Buồn phiền thôi gửi gió mây xa
Để Xuân rạng rỡ bên ta
Nửa đời dâu bể phong ba đã nhiều
Nỗi buồn thả giữa mây chiều.
Khép lại năm cũ – năm cũ khép rồi
Ưu phiền tan giữa dòng trôi thời gian
Dẫu cho đời lắm trái ngang
Hợp rồi cũng đến lúc tan
Xuân về – Đông lại muôn vàn tàn phai.
Ai đúng, ai sai… giờ thôi chẳng hỏi
Giữ cho lòng một cõi bình yên
Nắng mới hong ấm bên hiên
Xuân gõ cửa… mở miền yêu thương.
Gõ cửa năm mới – mới vừa sang
Mai vàng khoe sắc rộn ràng bước xuân
Trời cao đất rộng vô ngần
Xuân đang mở lối sang trang
Lòng ta bỗng thấy nhẹ nhàng
KHÉP.
Đăng nhận xét