Translate

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2026

TẦM MỘT TRĂM NĂM ! ( 2 )

 




https://vnexpress.net/tong-bi-thu-tam-nhin-100-nam-phai-the-hien-duoc-khat-vong-cua-dan-toc-5086958.html

Người ta vừa nhắc đến một tầm nhìn mới cho đất nước: một trăm năm.
Nghe thật là lớn lao.

Một trăm năm không chỉ dài hơn đời người. Nó dài hơn tuổi thanh xuân của nhiều thế hệ. Dài hơn cả quãng thời gian từ ngày đất nước thống nhất đến hôm nay.

Nhưng cứ mỗi lần nghe đến những con số trăm năm, tôi lại nhớ đến lịch sử.

Ngày xưa, nhiều đế chế từng nghĩ mình sẽ tồn tại mãi mãi.

Nhiều học thuyết từng tin rằng mình đã tìm ra con đường cuối cùng của nhân loại.

Nhiều quốc gia từng vẽ ra những kế hoạch cho cả thế kỷ sau.

Nhưng rồi lịch sử vẫn lặng lẽ bước đi theo cách riêng của nó.

Liên Xô từng là một siêu cường.

Từng đưa con người vào vũ trụ.

Từng sở hữu sức mạnh quân sự khiến cả thế giới phải dè chừng.

Vậy mà chỉ sau vài chục năm, cả một hệ thống tưởng như bất khả xâm phạm đã tan rã.

Không phải vì họ thiếu những bản kế hoạch dài hạn.

Mà vì những vấn đề của Hiện tại không được giải quyết kịp thời!

Bởi vậy, tầm nhìn một trăm năm là điều đáng quý.

Một dân tộc không có khát vọng lớn thì khó làm nên việc lớn.

Nhưng khát vọng chỉ có ý nghĩa khi được xây bằng những viên gạch của hôm nay.

Người dân không sống trong một trăm năm tới.

Người dân sống trong ngày hôm nay.

Họ quan tâm đến trường học của con mình.

Bệnh viện của cha mẹ mình.

Miếng cơm manh áo của gia đình mình.

Sự công bằng trong xã hội.

Và niềm tin vào tương lai.



Gần 60.000 học sinh Hà Nội (tương đương với 35-40%) không có cơ hội vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Có nghĩa là nếu không có trường dân lập, chừng ấy em sẽ không còn cơ hội được học tập nữa… Mà không chỉ năm nay, đã nhiều năm HN thiếu trường công lập… 

Một trăm năm bắt đầu từ một năm.

Một năm bắt đầu từ một ngày.

Một ngày bắt đầu từ những việc làm cụ thể !

Lịch sử chưa bao giờ được xây dựng bằng những khẩu hiệu dài nhất.

Lịch sử được xây dựng bằng những kết quả thật.

Cho nên, điều quan trọng nhất có lẽ không phải là chúng ta nhìn xa được bao nhiêu năm.

Mà là chúng ta đang đứng ở đâu hôm nay.

Và có đang đi đúng hướng hay không.

Bởi đôi khi: " Một bước đi đúng còn giá trị hơn một tầm nhìn kéo dài cả thế kỷ" !

.
Thật.
( Trà sớm cùng ChatGPT )

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

TẦM

Một năm nhìn vào kỳ thi.
Mười năm nhìn vào quy hoạch.
Một trăm năm phải nhìn vào con người.
Một quốc gia muốn đi xa không thể chỉ xây thêm đường, thêm cầu, thêm khu đô thị. Những thứ ấy cần thiết, nhưng đó chỉ là phần xác của sự phát triển.

Giáo dục mới là phần hồn.
Nếu hôm nay thiếu trường học, thì 20 năm nữa sẽ thiếu nhân lực chất lượng cao.
Nếu hôm nay trẻ em phải cạnh tranh khốc liệt chỉ để giành một chỗ ngồi trong lớp học, thì ngày mai đất nước sẽ phải trả giá bằng sự lãng phí tài năng.
Thật.