Translate

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2026

CÓ HAI CUỘC CHIẾN VÀ… CUỘC CHIẾN THỨ BA

 Huynh Ngoc Chenh







( H/anh trên Gukgo )

CÓ HAI CUỘC CHIẾN:
Hiện nay, thế giới đang chứng kiến hai cuộc chiến lớn gây ra bởi hai cường quốc quân sự hàng đầu.
Một cuộc chiến do Nga phát động khi đưa quân vào Ukraine năm 2022 và kéo dài cho đến tận hôm nay.
Cuộc chiến còn lại do liên quân Mỹ - Israel tiến hành trên lãnh thổ Iran từ đầu năm 2026 và hiện đang tiến gần tới một thỏa thuận ngừng bắn.
Trước khi chiến tranh Ukraine nổ ra, Nga thường được xem là siêu cường quân sự đứng thứ hai thế giới, nhưng bây giờ thì mất hết.
Cuộc chiến của Nga bắt nguồn từ tham vọng mở rộng ảnh hưởng và kiểm soát lãnh thổ Ukraine. Thực tế, xung đột đã khởi đầu từ năm 2014 khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Khi đó, phía Ukraine không đủ sức phản ứng nên chiến tranh chưa nổ ra.
Nga được thế lấn tới để gây ra cuộc chiến xâm lược tàn khốc hiện nay.
Với tham vọng chiếm đất, Nga sử dụng cả bộ binh, không quân và tên lửa để tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine. Nhiều khu dân cư, trường học, chung cư và cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy, gây nên những tổn thất nặng nề cho người dân. Ngược lại khi phản công vào lãnh thổ Nga, mục tiêu của Ucraina cũng chỉ là các cơ sở quân sự và hạ tầng nhiên liệu cung ứng cho chiến tranh.
Trước sự kháng cự quyết liệt của quân đội Ukraine, Nga rơi vào tình trạng sa lầy. Cuộc chiến đã bước sang năm thứ năm mà vẫn chưa thấy hồi kết rõ ràng.
Trong khi đó, cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran diễn ra với tốc độ nhanh gọn. Liên quân chủ yếu sử dụng không quân, tên lửa và các loại vũ khí tầm xa, không triển khai bộ binh trên quy mô lớn. Các cuộc tấn công tập trung vào cơ sở quân sự, hạ tầng hạt nhân và các cơ quan quyền lực của Iran.
Mục tiêu được Mỹ và Israel tuyên bố là không nhắm vào chiếm đóng lãnh thổ mà chỉ nhằm ngăn chặn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iran, đồng thời hạn chế sự hỗ trợ của Tehran đối với các tổ chức vũ trang Hồi giáo cực đoan trong khu vực.
Dù đang nắm ưu thế trên chiến trường, Mỹ vẫn chấp nhận đàm phán nhằm sớm kết thúc xung đột. Một thỏa thuận gồm 14 điểm đã được đưa ra làm cơ sở cho tiến trình ngừng bắn. Trong đó có những điều khoản được đánh giá là khá mềm dẻo, như hỗ trợ tái thiết hậu chiến, dỡ bỏ các biện pháp cấm vận và mở đường cho quá trình bình thường hóa quan hệ.
Qua hai cuộc chiến và cách thức chúng được tiến hành cũng như kết thúc, Mỹ luôn vĩ đại và xứng đáng ở vai trò đứng đầu thế giới vì người lãnh đạo cuộc chiến được kiểm soát chặt chẽ bởi một thể chế dân chủ đầy nhân bản.
Ngược lại, Nga bị dẫn dắt bởi một tay độc tài điên rồ với quyền lực không bị hạn chế sẵn sàng giết chết hàng triệu người dân vô tội để cố đạt được mục tiêu.
Những nhà nước độc tài không chỉ gây hại cho chính nhân dân nước mình mà còn gây hại tàn khốc cho người dân nước khác khi có dịp.
CUỘC CHIẾN THỨ BA
Trừ những trận xung đột biên giới ngắn hạn và nhỏ lẻ thỉnh thoảng nổ ra giữa những nước nhỏ, những trận chiến lớn phải do các siêu cường gây ra hoặc tham gia.
Trận chiến thứ nhất là do Nga gây ra khi tấn công xâm lược vào Ucraina.
Trận chiến thứ hai là do Mỹ gây ra khi cùng Israel tấn công không quân và hỏa tiễn vào Iran.
Trận chiến lớn thứ ba nếu có, là sẽ do Tàu cộng gây ra khi tấn công vào Đài Loan.
Vì trận chiến số một và số hai đã xảy ra nên trận chiến số ba khó xảy ra. Trong nhiều chục năm tới khó mà Tàu cộng dám xâm chiếm Đài Loan.
Trận chiến số 1 cho thấy Nga bị bao vây cô lập và phải đối đầu với châu Âu và cả thế giới tiến bộ. Những hậu quả nghiêm trọng mà Nga đang gánh chịu sẽ làm chùn tay Tàu cộng.
Trận chiến số 2 càng làm cho Tàu cộng chùn tay hơn khi thấy mức độ tối tân vô đối của vũ khí Mỹ và sức mạnh kinh hoàng của liên minh quân sự Mỹ Israel.
Tấn công vào Đài Loan, Tàu cộng sẽ đối đầu với cả thế giới văn minh và trực tiếp đối đầu quân sự với liên minh toàn diện Mỹ Nhật Đài còn mạnh gấp bao nhiêu lần liên minh Mỹ Israel.
Sau khi kết thúc cuộc chiến thứ 2, thế giới sẽ ổn định.
Vì ba lẽ:
- Nga bị cô lập và Tàu bị khó khăn về nguồn cung ứng năng lượng giá rẻ.
- Châu Âu và Mỹ rảnh tay áp lực mọi mặt lên Nga để buộc Nga phải dừng lại cuộc chiến.
-Tàu cộng chùn tay, kìm chế sự manh động với Đài Loan.
Tóm lại việc Mỹ gây ra trận chiến thứ 2 và kết thúc nhanh chóng qua đàm phán là điều cần thiết tất yếu, không có gì phải bàn cãi.
Iran trước chiến tranh và sau chiến tranh hoàn toàn khác nhau.
Rứa hỉ?

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Theo tôi, điều đáng suy ngẫm không phải là nước nào "vĩ đại" hơn nước nào.
Mỗi cuộc chiến đều bắt đầu bằng những lý do rất lớn lao của các nhà lãnh đạo.
Nhưng người phải trả giá đắt nhất luôn là những người Dân bình thường.
Là người lính đã đi qua chiến tranh, tôi hiểu cái giá mà Nhân dân và Đất nước..... phải gánh chịu cho mỗi một cuộc chiến.
Người ta có thể tranh luận mãi về ai đúng, ai sai; ai chính nghĩa, ai phi nghĩa.
Nhưng một người mẹ mất con ở Kyiv, ở Moscow, ở Tehran...Tel Aviv. Hay như trên giải đất hình chữ S này trong những cuộc chiến đã qua - thì nỗi đau ấy không khác nhau là mấy.
Nước mắt của người mẹ nào cũng mặn.
Có lẽ đó mới là sự thật khó phủ nhận nhất của mọi cuộc chiến tranh.
Người ta có thể thắng một trận đánh, thắng một cuộc chiến, thậm chí thắng cả lịch sử.
Nhưng không có chiến thắng nào đủ lớn để bù đắp hết những người con đã nằm xuống.
Có lẽ đó mới là sự thật đau lòng nhất khi để chiến tranh xảy ra
Thật