Translate

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2026

TỰ SƯỚNG...

 







Từ nay chăm chút thân mình hơn
Bớt dầu béo, chua cay mặn… lại.
Sáng tách trà ngồi ngắm hoa thư thái,
Thong dong cười giữa dâu bể chơi vơii.
Bớt tất bật với trăm điều lui tới,
Thả hồn theo mây trắng cuối trời xa.
Dang rộng tay hứng nắng sớm chan hòa,
Nghe lòng nhẹ như ngày xưa ra trận.
Đi qua rồi bao mùa giông bão thật
Nhìn lại đời – cũng đủ gánh hành trang.
Đỉnh cô Tiên hứng đón gió thênh thang,
Bỗng quên hết những điều từng nuối tiếc.
Ba phần tư thế kỷ đời người lính,
Thêm vững vàng… bước qua tuổi bảy lăm....


Không có nhận xét nào: