Translate

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2026

CHIỀU CUỐI TUẦN.

 







Có một thời tóc biếc mái đầu xanh
Đến đâu cũng thấy mình mãi đỉnh
Có một thời chẳng thèm nghĩ linh tinh
Duy nhất đúng mùa Xuân luôn đẹp
Có một thời niềm tin yêu mãi mãi
Trót trao rồi đâu giữ nổi về sau.
Có một thời mãi niềm tin “vĩnh viễn”
Đến cuối cùng… mới hiểu nghĩa mong manh
Có một thời cứ ngỡ mình đã tới
Đến cuối cùng ! Mới biết thoáng qua.../. . Thơ CHO HIỀN NHỈ ? > https://www.facebook.com/reel/2050758785680611
Hòn Khô nắng khát nắng hoài
Một tuần hổng gặp… khát dài nhớ anh
Ngước nhìn thăm thẳm trời xanh
Cẩm liên gió thổi… nghiêng cành gọi tên
Cô Tiên bát ngát xuống lên
Cỏ rạp trong gió… như quên lối về
Biển kia mặn lắm câu thề
Mà sao vẫn ngọt… khi kề bóng ai
Nắng hong khô cả hình hài
Không hong nổi một tuần dài nhớ thương...

Không có nhận xét nào: