Translate

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2026

TRẺ EM CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ, KHÔNG PHẢI GÁNH THÊM TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LỚN!

 




Xin hỏi các vị làm chính sách: Vì sao lại đưa câu chuyện hiến mô, tạng của người chưa thành niên vào khảo sát tại trường học, thông qua các tổ chức Đoàn – Đội?
Tôi không phản đối việc hiến tạng để cứu người. Đó là nghĩa cử nhân đạo đáng trân trọng. Nhưng nhân đạo không có nghĩa là có thể xem nhẹ tuổi đời, nhận thức, tâm lý và quyền được bảo vệ đặc biệt của trẻ em.
Các cháu có thể được cung cấp thông tin, được lắng nghe và bày tỏ ý kiến. Nhưng khảo sát phải thực sự trung lập, dễ hiểu, không dẫn dắt, không tạo áp lực; phải bảo đảm các cháu có thể không đồng tình mà không sợ hãi hay mặc cảm. Đặc biệt, cần phân biệt rõ việc lấy ý kiến về một dự thảo luật với việc đăng ký hiến tặng thực sự.
Xin đừng quên: Các thế hệ ông bà, cha mẹ đã hy sinh xương máu, tuổi trẻ và cả cuộc đời để bảo vệ Tổ quốc, dựng xây đất nước. Những hy sinh ấy không phải là tấm séc để người hôm nay tùy tiện rút thêm từ tương lai của con trẻ.
Ngoài kia, vẫn còn những em nhỏ phải bán vé số, bám vỉa hè mưu sinh; những đứa trẻ chưa được cơm no, áo ấm, chưa được đến trường trong bình yên. Các cháu cần được bảo vệ khỏi bạo lực, xâm hại, bóc lột; cần được học hành và lớn lên trọn vẹn với tuổi thơ.
Xin hãy làm tròn trách nhiệm ấy trước khi yêu cầu các cháu bày tỏ quan điểm về những quyết định hệ trọng liên quan đến thân thể và sự sống của chính mình!
Người lớn làm luật phải chịu trách nhiệm về chất lượng của luật. Nhà trường phải bảo vệ học sinh. Gia đình phải được tôn trọng trong vai trò chăm sóc, bảo vệ con trẻ. Và xã hội phải có quyền chất vấn cách thức lấy ý kiến, cũng như những cơ chế bảo đảm rằng sự tự nguyện thực sự không bị biến thành áp lực vô hình.
Đừng nhầm lẫn giữa việc giáo dục lòng nhân ái với việc đặt lên vai trẻ em những vấn đề vượt quá khả năng nhận thức của các em.
Hãy để trẻ em được cơm no, áo ấm, được cắp sách đến trường, được sống an toàn và lớn lên bình an. Đừng để những điều bình thường ấy vẫn là ước mơ xa xỉ, trong khi người lớn mải bàn những điều lớn lao!
.
Đừng chỉ hỏi luật có cho phép trẻ em đăng ký hiến tạng hay không. Hãy hỏi luật bảo vệ trẻ em như thế nào trước những kẻ có thể lợi dụng tiền bạc, quyền giám hộ và lòng nhân đạo để trục lợi.
Một đạo luật tốt không chỉ tạo cơ hội cứu người. Nó còn phải đủ chặt chẽ để không ai có thể biến một đứa trẻ thành phương tiện cứu người khác vì lợi ích của mình.
Bởi khi nói đến trẻ em, trách nhiệm của nhà nước không chỉ là mở thêm nguồn hiến tạng, mà trước hết phải bảo đảm các em không bị biến thành đối tượng để bất kỳ ai lợi dụng.
Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của người lớn. Đừng đảo ngược trách nhiệm ấy.
- Đây bảo cho mà biết trước: Hễ thấy trong cặp con trẻ chiều đi học về có tờ - " Phiếu khảo sát việc hiến mô, tạng của người chưa thành niên sau khi qua đời " là bất kể đêm hôm sớm túi chi cũng đên tận nhà lột ...Váy đập vào cái đầu thúi của lũ bay đới !
Thế nhá ! Há há...

Không có nhận xét nào: