Translate

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2026

MỘT ĐỨA TRẺ HƠN MỘT TUỔI ĐÃ CHẾT TRONG CHIẾN TRANH. VẬY AI PHẢI NHƯỜNG AI?

 





Cô bé Agenlina và mẹ vừa bị giết hôm qua bởi tên lửa của Nga tại thành phố Kharkiv!
Sao ai cũng đòi Ukraina nhường Nga mà không phải yêu cầu Nga rút quân???
Nga không gây chiến thì làm gì có chiến tranh!
Người Ukraina không chiến đấu thì làm gì còn dân tộc Ukraina?
#SlavaUkrayini
[VN/EN] Khi công viên trung tâm ở Nova Vodolaha, tỉnh Kharkiv, đang đông người qua lại, trong đó có nhiều gia đình đưa con nhỏ đi chơi, Nga đã dùng máy bay không người lái tấn công nơi này.
Vụ tấn công giết chết một em bé nằm trong xe đẩy cùng hai phụ nữ. Ít nhất 7 trẻ em và 7 người lớn bị thương.
Nga vẫn tiếp tục gieo rắc chết chóc và đau thương cho các gia đình Ukraine mà không phải chịu trách nhiệm. Cần có thông điệp cứng rắn và rõ ràng gửi tới bên gây hấn: những hành động khủng bố như vậy không thể được dung thứ và chắc chắn không thể không phải trả giá.
Sự ủng hộ bền bỉ của cộng đồng quốc tế dành cho Ukraine có ý nghĩa thiết yếu trong việc bảo vệ dân thường trước những cuộc tấn công tàn bạo này.
_____
While the central park in Nova Vodolaha, Kharkiv region, was full of people, including families with children, Russia struck it with a drone.
An infant in a pram and two women were killed in this attack. At least seven children and seven adults were injured.
Russia continues to bring death and suffering to Ukrainian families with impunity. The aggressor must receive a clear message that such terror is unacceptable and that it will not go unanswered.
Continued international support for Ukraine is crucial to protecting civilians

* Bé Angelina mới hơn một tuổi. Mẹ bé cũng đã chết sau cuộc tấn công của Nga vào một công viên ở tỉnh Kharkiv, Ukraine.

Bé chưa biết chính trị là gì. Chưa biết biên giới, chủ quyền hay tham vọng quyền lực. Bé chỉ cần được sống, được lớn lên trong vòng tay mẹ. Nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả.

Vậy mà, mỗi khi bàn đến hòa bình, tại sao người ta thường gây sức ép buộc Ukraine phải nhượng bộ, phải chấp nhận mất đất, mất quyền lựa chọn tương lai của mình? Tại sao yêu cầu Nga chấm dứt xâm lược và rút quân lại không được đặt ra với sự kiên quyết tương xứng?

Nga không phát động cuộc chiến này thì Ukraine đâu phải cầm súng tự vệ. Nga không xâm phạm chủ quyền Ukraine thì đâu có cuộc chiến hôm nay!

Hòa bình là điều mọi dân tộc đều mong muốn. Nhưng hòa bình không thể chỉ được đo bằng việc tiếng súng ngừng nổ, bất kể công lý và quyền tự quyết của một dân tộc bị đối xử ra sao.

Người Ukraine có quyền bảo vệ đất nước mình. Họ có quyền quyết định tương lai của mình, chứ không phải bị buộc phải từ bỏ những quyền ấy để đổi lấy một nền hòa bình do kẻ khác áp đặt.

Muốn chiến tranh chấm dứt, trước hết phải nhìn thẳng vào nguyên nhân gây ra chiến tranh. Đừng biến nạn nhân thành người phải trả giá cho hành động của kẻ xâm lược!

Slava Ukraini! — Vinh quang cho Ukraine!

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

MUỐN CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, ĐỪNG CHỈ YÊU CẦU NẠN NHÂN NHƯỢNG BỘ!

Một đứa trẻ không chọn chiến tranh. Một người mẹ không chọn cái chết.

Ukraine không phát động cuộc chiến này, nhưng người Ukraine đang phải trả giá bằng sinh mạng, gia đình và quê hương.

Hòa bình là điều phải hướng tới. Nhưng muốn có hòa bình bền vững, phải nhìn thẳng vào nguyên nhân chiến tranh, tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của Ukraine.

Đừng đòi hỏi nạn nhân phải trả giá cho hòa bình, trong khi trách nhiệm của bên phát động chiến tranh lại không được đặt ra tương xứng.
#SlavaUkrayini 🇺🇦