Translate

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2026

ĐẾN RÃNH THOÁT NƯỚC CŨNG MUỐN “VƯƠN MÌNH”!

 







Đất nước hiệu triệu vươn mình bước vào kỷ nguyên mới. Nhìn cái rãnh thoát nước trong ảnh, tôi chợt nghĩ: Đến rãnh thoát nước cũng muốn vươn mình vượt cả con đường!
Chuyện tưởng đùa, nhưng lại gợi nhớ một câu chuyện chẳng vui chút nào ở đường Đặng Thùy Trâm, TP.HCM.
Theo thông tin được phản ánh, dự án chống ngập hơn 93 tỷ đồng đã nâng mặt đường lên, nhưng nhiều căn nhà lại thấp hơn mặt đường từ 1–1,5 mét. Người dân phải đắp bao cát, làm bậc cấp để ra vào nhà; những con hẻm kết nối vẫn ngập sau mưa lớn.
Đường hết ngập, nhưng nước đi đâu?
Nếu nước không còn nằm trên mặt đường mà lại có nguy cơ tràn vào nhà dân, thì hiệu quả của công trình cần được đánh giá đầy đủ, chứ không thể chỉ nhìn vào phần đường đã nâng cao.
Chống ngập là việc phải làm. Nhưng nâng đường mà không xử lý đồng bộ hệ thống thoát nước, cao độ nhà dân và các tuyến hẻm thì có thể chỉ là chuyển chỗ chịu ngập, chứ chưa giải quyết tận gốc vấn đề.
Hơn 93 tỷ đồng là tiền đầu tư cho công trình công cộng. Người dân có quyền hỏi: Hiệu quả được tính bằng bao nhiêu mét đường hết ngập, hay bằng việc cuộc sống của cả khu vực thực sự tốt lên?
Đất nước vươn mình là khát vọng. Nhưng tư duy quy hoạch cũng phải vươn tới tầm nhìn tổng thể, chứ không thể chỉ chăm chăm nâng cao mặt đường!
Đến cái rãnh thoát nước cũng muốn vươn mình vượt con đường. Còn nếu cứ vươn theo kiểu ấy, liệu bao giờ chúng ta mới cất mình lên được?
Hay lại để người dân phải tự hỏi nhau:
Đây là dự án chống ngập, hay dự án " CHUYỂN " ngập vào nhà dân?
Thật

Không có nhận xét nào: