MIỄN PHÍ SÁCH GIÁO KHOA MÀ CŨNG PHẢI DỪNG VÌ… SỢ LÃNG PHÍ!
Bó tay!
Chủ trương miễn phí sách giáo khoa chưa kịp đi đến nơi thì nhiều nơi phải dừng mua, vì chương trình và sách giáo khoa lại dự kiến sửa.
Dừng để khỏi lãng phí — Đúng !
Nhưng đáng lẽ cái đầu phải tính trước khi cái tay ký chi tiền.
Làm ăn mà cứ làm trước, tính sau; tính chưa tới, làm đã vội; làm rồi lại sửa, thì tiền dân biết lấy đâu ra mà chịu mãi?
Muốn vươn mình mà cách làm vẫn cứ “ ƯƠN ” thế này thì… vươn sao nổi
?
Một bộ sách có thể chỉ vài trăm nghìn. Nhưng một cách làm thiếu tính toán có thể làm thất thoát hàng tỷ, hàng chục tỷ — và quan trọng hơn, làm hao mòn niềm tin.
Vươn mình không bắt đầu bằng những khẩu hiệu lớn.
Nó bắt đầu từ việc làm một việc nhỏ mà tính cho thật kỹ.
Để đồng tiền của dân đừng phải trả học phí cho những người làm chính sách.
Thật.
1 nhận xét:
Vươn mình không bắt đầu bằng những khẩu hiệu lớn.
Nó bắt đầu từ một việc nhỏ: làm chính sách phải tính cho thật kỹ.
Để đồng tiền của dân không phải trả học phí cho những người làm chính sách.
Chuyện Nghị định 178 đâu chỉ là một ...Xí dụ duy nhất ?!
Thật.
Một chính sách nếu thiết kế chưa đủ kỹ, dự báo chưa đủ xa, cơ chế sàng lọc chưa đủ tốt… thì cái giá phải trả không chỉ là tiền. Nó còn là tổ chức bộ máy, là chất lượng nhân sự, là hiệu quả quản trị và cuối cùng là niềm tin của người dân.
Làm chính sách cũng như người dân làm một việc lớn bằng tiền túi của mình: trước khi bỏ tiền ra, phải tính thật kỹ.
Tiền Thuế - Mồ hôi, xương máu Dân càng không thể để mãi - Rút sợi dây Kinh nghiệm.
Thật
Đăng nhận xét