Translate

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2026

Có những khoản hỗ trợ khiến người dân nhớ mãi. Thật

 Nhà báo Hà Phan ( 26/5/2026 )





Có những khoản hỗ trợ khiến người dân nhớ mãi.
Không phải vì lớn lao, mà vì… quá nhỏ để tin là thật.

Sau bão Kalmaegi năm 2025, ở phường Bình Định, có người dân đi hơn 5 km, ngồi chờ giữa hội trường nóng bức suốt vài tiếng đồng hồ để nhận tiền hỗ trợ thiệt hại cây trồng.
Số tiền nhận được: 2.000 đồng.

Có hộ được tính 1.300 đồng.
Có hộ 2.600 đồng.
Có người còn không được trả đủ vì “không có tiền lẻ”.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, 76 tuổi, nhà tốc mái, đồ đạc hư hỏng, hai chậu mai bị vỡ nát sau bão. Chân còn đau nhưng vẫn mang giấy tờ đến phường chờ gần hai tiếng để nhận hỗ trợ.
Cuối cùng, ông cầm về 2.000 đồng.

Một người khác đi gần 10 km cả lượt đi lẫn về, chờ hơn một giờ, nhận 20.000 đồng thay vì 24.000 đồng vì… không có tiền lẻ trả lại.

Nghe mà không biết nên buồn hay nên cười.

Thiên tai thì cuốn đi mái nhà, cây trái, công sức và cả nước mắt của người dân.
Nhưng có những khoản hỗ trợ lại nhỏ đến mức không đủ mua nổi ly trà đá hay lít xăng xe.

Điều làm người ta chạnh lòng không hẳn là số tiền ít.
Mà là cách người dân phải lặn lội, chờ đợi, hy vọng… rồi cầm về một khoản tượng trưng đến mức như một sự trêu ngươi.

Nếu ngân sách thực sự quá khó khăn, có lẽ nên gộp lại thành mức hỗ trợ tối thiểu có ý nghĩa, hoặc chuyển bằng hình thức khác nhân văn hơn.
Bởi đôi khi, vài nghìn đồng không giúp người dân vượt khó, nhưng lại dễ làm tổn thương lòng tự trọng của họ.

Giúp dân sau thiên tai là điều cần thiết.
Nhưng sự hỗ trợ, ngoài giá trị vật chất, còn cần giữ cho người dân cảm thấy mình được tôn trọng.
Thật.

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Thấy đảng , chính phủ ta nhân văn chưa ?. Phạt dân thì tiền triệu trở lên nhưng khi dân cần hỗ trợ vì thiên tai thì như thế đấy .
Mô Phật !!!