Translate

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2026

Điều còn lại sau chiến thắng !?

 





                             Tăng của QGP bị bắn cháy tại khu vực Bảy Hiền (cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn)

Ngày toàn thắng - Cũng là ngày trả giá đắt nhất

Theo báo cáo gửi Đại tướng Văn Tiến Dũng – Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, riêng ngày 30/4/1975 là một trong những ngày có tổn thất lớn nhất của ta trong toàn bộ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

Đó là cái giá của giờ phút cuối cùng – khi chiến tranh đã chạm vạch kết thúc, nhưng sinh mạng con người vẫn phải trả nốt phần còn lại của nó.

Có những người ngã xuống khi đất nước còn chia cắt.
Có những người ngã xuống đúng ngày đất nước liền một dải.
Khoảng cách giữa “chưa kịp thấy” và “đã thấy rồi” — đôi khi chỉ là vài giờ, nhưng là ranh giới của cả một đời người.

Trước đó, những điểm nóng như Trận Xuân Lộc hay chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế cũng ghi nhận tổn thất nặng nề.
Mỗi chiến trường là một cái giá, nhưng 30/4 là cái giá cuối cùng – dồn lại trong một ngày lịch sử.

Riêng hướng Đà Nẵng, dự báo ban đầu là ác liệt, nhưng thực tế diễn biến nhanh hơn dự kiến. Theo lời kể của Lê Trọng Tấn, lực lượng đối phương tan rã nhanh, nên mức độ tổn thất không lớn như dự tính.

Chiến thắng nào cũng có thể ghi bằng bản đồ, bằng cờ, bằng những con số.
Nhưng sự hy sinh thì không đo được bằng thống kê.

Vì mỗi con số là một con người.
Mỗi con người là một gia đình.
Mỗi gia đình là một phần ký ức không bao giờ khép lại.

30/4 là ngày thống nhất.
Nhưng với nhiều người, đó cũng là ngày mãi mãi dang dở.
Thật.


Không có nhận xét nào: