Translate

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2026

Đây là “cách mạng màu” gì ?

 








SỐNG ĐỦ LÂU ĐỂ THẤY MỘT NGHỊCH LÝ:
TỪ ĐẢNG CỘNG SẢN CẦM QUYỀN ĐẾN NGƯỜI CỘNG SẢN XUỐNG ĐƯỜNG ĐÒI “TỰ DO CHÍNH TRỊ”, “BẦU CỬ CÔNG BẰNG”, “TỰ DO CHO TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ”....

Vậy đây là “cách mạng màu” gì?
Màu đỏ chăng?

Hay lịch sử đôi khi chỉ đang đặt lại trước mặt con người một câu hỏi rất cũ:
Khi người từng đứng về phía quyền lực lại bắt đầu đòi quyền được tự do, thì vấn đề không còn nằm ở màu của lá cờ — mà nằm ở ý nghĩa thực sự của những chữ “tự do”, “dân chủ” và “quyền lực thuộc về nhân dân”.

Không có nhận xét nào: