Translate

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2026

THƯA...VỢ ! Hợ hợ..

 Thái Hạo






Ngày tán anh
Em hứa sẽ chiều.
Người cày có ruộng,
anh mềm lòng… dâng hết.

Em về làm vợ.
Tiền lương em giữ.
Sách vở em thu.
Viết lách… cấm tiệt.

“Đọc lắm làm gì,
mọi việc đã có em lo.
Lên mạng chớ có kể lể,
quyền với tự do
dễ bị nói là phản động… nói xấu vợ!”

Rượu bia có hại – cấm.
Thuốc lá chẳng hay – bỏ.
Nước lọc mà chơi.
Tụ tập bạn bè – đừng trách!

Tiền tiêu vặt… thôi.
Nhà còn nghèo khó.
Lo tu chí làm ăn.
Văn chương thơ phú
rách việc – chẳng được gì.

Lạy vợ!

Ngày em mới tán anh,
Em bảo chỉ cần anh khỏe vui Anh làm điều anh thích Thỏa chí trai tang bồng

Giờ em cắt internet
Nói gì cũng không cho
Chỉ được khen em đẹp
Em đạo đức văn minh
Em đỉnh cao trí tuệ
Anh lạy mợ. THƯA vợ !
Vợ ơi ....





Không có nhận xét nào: