Em cập nhật tình hình làm sổ hồng của nhà em nè. Để nhà nào giống nhà em thì chuẩn bị nha.
- Ba em mất. Nhà em làm lại sổ hồng, để sau này còn tiện giao dịch. (Vì sổ có tên người đã mất, thì không giao dịch gì được hết )
- Giấy tờ thì gồm có mấy thứ cũng đơn giản : Giấy khai sinh, giấy khai tử, đăng ký kết hôn....Chỉ khó cái đoạn giấy khai tử của ông bà nội em.
- Lúc đầu em hỏi nếu không có giấy khai tử thì cần gì ? Thì nói là chụp hình mộ ông bà nội cũng được.
- Giờ nhà em nộp giấy tờ, hình ảnh mộ đồ rồi. Thì cần thêm 2 giấy tờ bên dưới nữa.
+ Mất năm 2014 : cần giấy trích lục khai tử
+ Mất trước 1975 : cần giấy xác nhận chết trước 1975.
Dẫy ó. Nói chung là giấy khai tử, chứng tử chi đó của ông bà. Thì mọi người giữ kỹ nha. Giấy này quan trọng á mọi người.
Nguyên Trang
--------------------------------------
Thời đại “công nghệ 4.0” — người ta có thể gửi vệ tinh lên quỹ đạo, ký điện tử, nộp hồ sơ online...
Ấy vậy mà, đụng tới cái sổ đỏ – sổ hồng của căn nhà cha mẹ để lại, lại phải leo từng nấc thủ tục, gom từng tờ xác nhận như đi xin ân huệ.
Một tờ photo sổ đỏ, một giấy chứng tử, một tấm ảnh mộ, một xác nhận “chết trước 1975”…
Người đi làm giấy tờ chẳng khác nào đang thi marathon giữa rừng dấu đỏ.
Và cuối cùng, ai nấy đều nghiệm ra rằng:
Giấy tờ nhà đất không chỉ đo bằng mét vuông… mà bằng độ kiên nhẫn của chủ nhà!
Nói vậy mà đâu phải...Vạy !
Gâp ghềnh muôn nỗi đắng cay...." Sổ hồng " !
.
Thôi thì, “hành là chính” cũng được !
Miễn sao đừng để người Dân thấy mình bị hành nhiều hơn được chính!
Thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét