Translate

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2025

ĐỜI TÔI SƯƠNG GIÓ PHONG TRẦN...






Đường đèo Hà Giang

                                                              
Đời tôi sương gió phong trần
Bước chân phiêu bạt chốn người tha hương
Xa quê mấy chục năm dài
Nỗi buồn cứ thế chẳng ai hỏi gì!

Làm sao viết hết thành lời
Thoáng qua mà đã nửa đời buồn tênh
Tim này bao vết chông chênh
Gánh bao cay đắng lênh đênh kiếp người...

Bao lần nức nở trong đêm
Nhớ cha nhớ mẹ mà tim thắt lại.

Tôi là ai giữa dòng đời cay đắng
Thân trai gồng gánh mấy lần được vui?
Tôi là ai.....

> https://www.facebook.com/reel/830467683272771



Không có nhận xét nào: