Translate

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2025

GIẤC MƠ VISA CỦA TỔNG BÍ THƯ




Lời dẫn: Có những lời nói nghe tưởng là chính sách, nhưng thực ra chỉ là giấc mơ giữa ban ngày. Ở Sofia, người ta nghe thấy một giấc mơ bay bổng – “Bulgaria miễn visa cho người Việt”. Nhưng thực tế, châu Âu không vận hành bằng những cái gật đầu.

Giấc mơ giữa Sofia

Ngày 24/10, trong chuyến thăm Bulgaria, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị nước bạn “miễn thị thực cho công dân Việt Nam”. Một lời nói nhẹ như khói — khiến cả châu Âu phải… đứng hình. Bởi Schengen, EU, luật di trú, an ninh biên giới không phải chuyện tùy hứng.

 Thực tế không như mơ

Người Việt muốn xin visa Bulgaria phải “nộp của” từ 7.000 đến 15.000 USD, mà vẫn có thể bị từ chối bất cứ lúc nào. Nếu miễn visa thật, Bulgaria có lẽ chưa kịp đón khách đã bị các nước Schengen mời… đứng ngoài cửa.

Giấc mơ thứ hai – Hàn Quốc

Thực tế không như mơ

Người Việt muốn xin visa Bulgaria phải “nộp của” từ 7.000 đến 15.000 USD, mà vẫn có thể bị từ chối bất cứ lúc nào. Nếu miễn visa thật, Bulgaria có lẽ chưa kịp đón khách đã bị các nước Schengen mời… đứng ngoài cửa.

Giấc mơ thứ hai – Hàn Quốc

Trước đó, ông Tô Lâm từng đề nghị Hàn Quốc mở cửa. Trong khi muốn sang Hàn hợp pháp, nhiều người Việt phải đặt cọc, trả phí, thậm chí “trốn ở lại” để tìm kế sinh nhai. Giấc mơ ấy, vì thế, cũng chỉ là ảo ảnh.

Còn với “bạn vàng” thì… im lặng

Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba – những nước “đồng chí anh em” – chẳng bao giờ được nghe lời đề nghị miễn visa. Bởi không ai muốn đi, nên cũng chẳng cần… mơ.

Kết – Một giấc mơ không ngày đáo hạn

Bulgaria chưa vào Schengen trọn vẹn, không thể tự ý mở cửa cho công dân ngoài EU. Nếu đề xuất ấy thành sự thật, thì đó không chỉ là thành công ngoại giao, mà là… cuộc cách mạng của châu Âu.

“Giấc mơ miễn visa” của Tổng Bí thư, suy cho cùng, chỉ là một câu chuyện kể lúc trà dư tửu hậu – đẹp, bay bổng, nhưng xa rời thực tế. Trong khi người dân vẫn phải bỏ hàng chục nghìn USD để xin visa, thì lời hứa “đi châu Âu không cần thị thực” chỉ là… món quà tinh thần không có ngày đáo hạn.


Không có nhận xét nào: