Chi Lê.
Truớc 1975 Sài Gòn có:
- Truờng Nữ Trung học Lê Văn Duyệt.
- Truờng Nữ Trung học Gia Long.
Cả 2 trường đều nổi tiếng, đều đã đào tạo nhiều thế hệ Phụ nữ có ích cho xã hội.
Nhiều lớp nữ sinh đã từng tự hào mình xuất thân từ 2 ngôi trường mang tên Lê Văn Duyệt, Gia Long.
Giờ có người kêu 2 ông Lê Văn Duyệt, Gia Long là “Thằng”. Họ nói “Gia Long là thằng cõng rắn cắn gà nhà”.
Người nói là kẻ sinh sau đẻ muộn. (Khi có cuộc chiến tranh giữa Tây Sơn và Chúa Nguyễn, họ còn chưa sinh ra đời).
- Ở miền Nam trước 1975 dân Miền Nam kính cẩn gọi ông LVD là Đức Tả quân, gọi ông Gia Long là Chúa Nguyễn.
- Thời Đệ I VNCH chưa ai dám gọi ông Bảo Đại (Nguyễn Phuớc Vĩnh Thụy) vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn bằng “Thằng”.
-Sau ngày đảo chánh 1/11/1963, dân SG không ai gọi ông Ngô Đình Diệm là “Thằng” dù anh em nhà ông có bị kết tội là “độc tài, gia đình trị”.
- Trước 1975, giữa “cuộc chiến chống Mỹ xâm lăng”, dân miền Nam VN đều gọi ông Hồ Chí Minh là Cụ Hồ, là Ông Hồ.
- Sau 1975, dân miền Nam “triệu người vui, triệu người buồn” vẫn không hề gọi ông Nguyễn Văn Thiệu, ông Trần Văn Hương, ông Dương Văn Minh… là “Thằng”.
VV … và VV…
Vì họ, những người gọi, là những-người-tử-tế.
Đúng, chỉ cần Tử Tế là Đủ.
Lịch sử, hãy để Lịch sử phán xét.
Xin đừng mất dạy với các vị Tiền nhân!
Chi Lê
1 nhận xét:
Không biết thì học. Không hiểu thì đọc.
Đừng vung miệng chửi rủa những người đã dựng nước, giữ nước, khi mình chưa từng đổ giọt máu, mồ hôi.. nào cho đất này!
Trước 1975, người Sài Gòn gọi Đức Tả Quân, Chúa Nguyễn bằng tiếng “Ông”, “Đức” – vì họ có giáo dục, có lễ nghĩa.
Không ai gọi vua Bảo Đại, Tổng thống Diệm hay ông Hồ là “thằng”, dù có khác nhau chính kiến.
Vì họ biết tôn trọng.
Chúng ta hôm nay, đừng để sự hỗn hào trở thành “tự do ngôn luận”.
Muốn có con người tử tế. Tất phải có một nền giáo dục tử tế. Thì mới mong có được Xã hội tử tế.
Thật
Đăng nhận xét