Nghe thì rất đúng. Nhưng điều khiến người dân băn khoăn không phải là những lời tuyên bố hôm nay hay đến đâu, mà là ngày mai thực tế có thay đổi hay không.
Bởi lâu nay, chúng ta không thiếu những lời hứa quyết liệt, những báo cáo thành tích đẹp đẽ, những đợt chấn chỉnh rầm rộ. Điều còn thiếu là sự nhất quán giữa lời nói và việc làm; là trách nhiệm đến cùng của người có quyền quyết định; là việc xử lý những tồn tại kéo dài, không để sai phạm bị che khuất sau thành tích hay chìm dần theo thời gian.
Tôi sợ nhất là nói vậy mà không phải vậy. Bởi điều khiến người ta mất niềm tin không phải vì thiếu những lời nói hay, mà vì đã nghe quá nhiều, trong khi những điều mắt thấy, tai nghe và trải nghiệm trong cuộc sống lại không ít lần đi ngược với lời nói ấy.
Muốn dân tin, không cần nói nhiều hơn. Hãy làm cho dân thấy. Muốn cán bộ được đánh giá đúng, đừng chỉ nhìn vào báo cáo; hãy nhìn vào kết quả thực tế, những việc đã giải quyết và những trách nhiệm đã được thực hiện.
Nói thật là khởi đầu. Làm thật là bằng chứng. Chịu trách nhiệm thật mới là thước đo.
Niềm tin không thể được tạo ra bằng khẩu hiệu. Nó chỉ trở lại khi lời nói được kiểm chứng bằng hành động, và hành động được chứng minh bằng kết quả.
Thật.




1 nhận xét:
“Niềm tin không thể được tạo ra bằng khẩu hiệu. Nó chỉ trở lại khi lời nói được kiểm chứng bằng hành động.” Câu ấy không quy kết ai, nhưng đặt ra một phép thử rất rõ đối với mọi cam kết.
THẬT.
Đăng nhận xét