87 năm trước, Thế chiến II bắt đầu.
Ngày 1/9/1939, lúc 4 giờ 45 sáng, Đức Quốc xã dưới quyền Hitler mở cuộc xâm lược Ba Lan từ phía Tây.
Nhưng câu chuyện không chỉ có Hitler.
Ngày 23/8/1939, chỉ một tuần trước đó, Đức và Liên Xô ký Hiệp ước Molotov–Ribbentrop. Trên giấy tờ là hiệp ước không xâm lược. Nhưng phía sau nó là những nghị định thư bí mật, trong đó Đông Âu được phân chia thành các vùng ảnh hưởng.
Ngày 1/9, quân Đức tràn vào từ phía Tây.
Ngày 17/9, Hồng quân Liên Xô tiến vào Ba Lan từ phía Đông.
Một đất nước bị nghiền nát giữa hai gọng kìm.
Điều đáng suy ngẫm là:
Hai chế độ tự nhận là đối địch về ý thức hệ vẫn có thể ngồi xuống với nhau, ký một thỏa thuận, vạch những đường biên trên bản đồ và chia nhau lãnh thổ của một quốc gia khác.
Khi lợi ích quyền lực lên tiếng, những khẩu hiệu về ý thức hệ đôi khi trở nên rất nhỏ bé.
Đến tháng 6/1941, Hitler quay súng đánh Liên Xô. Hai kẻ từng thỏa thuận phân chia Đông Âu trở thành những kẻ thù sống còn.
Lịch sử vì thế không nên được kể bằng những câu chuyện một chiều.
Ngày 1/9/1939, Đức Quốc xã phát động cuộc xâm lược Ba Lan — sự kiện mở đầu chiến tranh ở châu Âu. Nhưng Ba Lan đã không chỉ bị một kẻ xâm lược nghiền nát.
17 ngày sau, từ phía Đông, một đạo quân khác cũng tiến vào.
Lịch sử có những sự thật rất khó chịu.
Nhưng sự thật, dù khó chịu đến đâu, vẫn là sự thật.
NGÀY NÀY NĂM ẤY — 1/9/1939 – 1/9/2026
Thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét