13 năm trước, học trò mang ngô khoai đến lớp. 13 năm sau, hiệu trưởng lên Facebook… xin gạo
Chuyện thầy Hiệu trưởng ở Mường Phăng, Điện Biên viết thư xin gạo nghe cứ sao sao ấy.
309 học sinh, nhà cách trường 7–15km. Xa quá, không thể ngày ngày sáng đi chiều về nên phải ở lại trường.
Trước thì có thiện nguyện hỗ trợ tiền ăn ~ 17k/em/ngày. Năm nay hết nguồn.
Mà 309 cái bụng thì vẫn cần cơm.
Thầy mong muốn 20k/em/ngày. Cho hai bữa trưa, tối. Bởi những đứa trẻ phải ở lại trường chưa thuộc diện được ngân sách hỗ trợ tiền ăn.
Vị chi là chỉ 10k một bữa cơm.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng đặt vấn đề:
“Bây giờ mình không thiếu gạo, mình cũng viện trợ nơi này nơi khác. Vậy tại sao để con cháu mình trong cảnh cháu mang mì, cháu mang ngô, cháu mang khoai đến lớp, rồi phải lợp chòi nấu ăn?”
Hôm đó là ngày 7.1.2013.
Và Thủ tướng hôm ấy nói thêm: “Chúng ta còn nghèo, còn khó nhưng cái thiết thực phải hỗ trợ cho tốt”.
13 năm đã qua.
Đất nước đã khác rất nhiều. Chính sách cho học sinh vùng khó khăn cũng đã tốt hơn.
Nhưng câu chuyện Mường Phăng cho thấy vẫn có những đứa trẻ thực tế phải ở lại trường nhưng lại đứng ngoài tiêu chí hỗ trợ.
Ở khoảng trống ấy, tháng này qua năm khác, vẫn là những mạnh thường quân mang gạo, thức ăn, tiền bạc đến lấp vào.
Lòng tốt ấy rất đáng quý.
Nhưng một bữa cơm chỉ 10k để giữ một đứa trẻ vùng cao ở lại trường, liệu cứ phụ thuộc mãi vào chuyện hôm nay lá thư có viral, tháng sau còn nhà hảo tâm hay không?
Lá thư xin gạo của thầy Hiệu trưởng lần này, thật may, đã đi xa hơn Facebook.
Thủ tướng vừa yêu cầu rà soát chính sách hỗ trợ học sinh khó khăn trên phạm vi cả nước; đặc biệt nghiên cứu chính sách bán trú theo nơi cư trú, khoảng cách tới trường, giao thông, địa hình và điều kiện thực tế.
Một phản ứng rất nhanh và rất đáng mừng.
Bởi thứ 309 đứa trẻ ấy cần không chỉ là những bao gạo cho tháng này. Mà là một chính sách đủ rộng, đủ sát thực tế để từ sang năm, các thầy cô không phải viết thêm một lá thư xin gạo nào nữa.
Mai khai giảng rồi.
Cái bụng của một đứa trẻ thì nào biết mình thuộc diện chính sách nào.
Nó chỉ biết thiếu bữa thì đói. Vậy thôi.
Ảnh: Ước mơ của trẻ con đôi khi chỉ nho nhỏ: một căn nhà, một bữa cơm 10k
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét