Translate

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2026

CCCP - Phát súng ân huệ cuối cùng và mãi mãi của Putin

 Giang Công Thế







Gorbachev khởi động Perestroika với ý định cứu Liên Xô.

Nhưng cải tổ một đế chế khi những mâu thuẫn đã tích tụ quá lâu chẳng khác nào tháo một quả bom để cứu căn nhà. Quả bom không còn nằm trong tay người tháo nữa.

Liên Xô rơi vào khủng hoảng. Các nước cộng hòa lần lượt tách khỏi Moscow. Và ngày 25/12/1991, Gorbachev tuyên bố từ chức Tổng thống Liên Xô.

CCCP chính thức chấm dứt.

Yeltsin sau đó trở thành một trong những nhân vật quyết định trong việc khép lại thời kỳ Xô viết.

Tưởng rằng chiếc quan tài ấy đã được đóng lại và chôn sâu.

Nhưng rồi Putin xuất hiện.

Ông không che giấu nỗi tiếc nuối về sự tan rã của Liên Xô, đồng thời theo đuổi một nước Nga có ảnh hưởng lớn hơn trong không gian hậu Xô viết.

Và Ukraine trở thành chiến trường lớn nhất của giấc mơ ấy.

Nhưng lịch sử đôi khi có một nghịch lý rất cay đắng:

Muốn phục hồi một đế chế đã chết, có khi lại chính là cách nhanh nhất để chôn nó sâu hơn.

Cuộc chiến Ukraine không đưa CCCP trở lại.

Nó có thể đang làm điều ngược lại: thúc đẩy các nước từng nằm trong quỹ đạo Moscow tìm cách rời xa Nga, củng cố sự đoàn kết của phương Tây và khiến cái tên “Liên Xô” càng trở thành một chương đã khép của lịch sử.

Gorbachev và Yeltsin đã khép lại CCCP 1.0.

Nếu Putin thực sự muốn dựng lại nó dưới một hình thức mới, thì rất có thể chính cuộc chiến Ukraine lại trở thành…PHÁT SÚNG ÂN HUỆ CUỐI CÙNG – VÀ MÃI MÃI.

Final R.I.P. CCCP.

Không có nhận xét nào: