Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói: Không gian mạng là một kênh để lắng nghe nhân dân, không quy chụp những ý kiến khác biệt.
Một tuyên bố như vậy — nếu được thực hiện nghiêm túc — thì thật đáng mừng.
Nhưng tôi nghĩ, còn một việc quan trọng hơn nữa:
Hãy xử lý thật nghiêm, thậm chí xử lý làm gương, những người bất tuân tinh thần và chủ trương ấy, vẫn cố tình quy chụp, gây khó dễ, gây áp lực đối với những người dân yêu quê hương, đất nước và lên tiếng bằng trách nhiệm, bằng thiện chí.
Bởi một người dân nói khác mình chưa chắc là người chống mình.
Một lời phản biện gay gắt chưa chắc là một hành vi chống phá.
Và một người chỉ ra cái chưa đúng của bộ máy đôi khi lại chính là người đang muốn bộ máy tốt hơn.
Điều đáng sợ không phải là có người nói khác.
Điều đáng sợ là người ta không còn dám nói thật.
Bởi vậy, nếu có những cán bộ vì thành kiến, vì “an toàn cho mình”, vì thói quen quy chụp mà biến tiếng nói xây dựng của người dân thành “vấn đề”, thì cần phải nhìn thẳng vào đó.
Nếu họ chỉ ấu trĩ, máy móc — cần sửa.
Nếu họ cố tình làm trái — cần xử lý.
Còn nếu có kẻ cố ý làm như vậy để gây chia rẽ giữa chính quyền với nhân dân, làm suy giảm niềm tin, cản trở một đất nước đang muốn vươn mình, thì đó không còn là chuyện năng lực hay nhận thức đơn thuần nữa.
Đất nước muốn vươn mình thì trước hết phải để người dân được nói thật.
Và lời nói “không quy chụp ý kiến khác biệt” chỉ thực sự có giá trị khi nó được bảo vệ từ trên xuống tận cơ sở.
Nói cách khác:
Đừng chỉ mở không gian mạng để nghe dân nói.
Hãy bảo vệ cả quyền được nói thật của người dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét