Nhân dân là cội nguồn của mọi quyền lực
Mọi nhà nước đều được hình thành để tổ chức xã hội, bảo vệ Tổ quốc và phục vụ con người. Quyền lực nhà nước không tự nhiên mà có; nó chỉ có ý nghĩa chính đáng khi bắt nguồn từ nhân dân và được sử dụng vì lợi ích của nhân dân.
Bởi vậy, xét đến cùng, nhân dân mới là chủ thể của quyền lực. Nhà nước, cũng như mọi tổ chức chính trị tham gia quản lý đất nước, chỉ là những thiết chế được giao trọng trách thực hiện ý chí chung và lợi ích chung của quốc gia.
Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, quyền lực luôn đi đôi với trách nhiệm. Khi một chính đảng được nhân dân tín nhiệm giao quyền lãnh đạo đất nước, điều đó đồng nghĩa với việc họ nhận lấy nghĩa vụ quản trị quốc gia một cách minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm trước nhân dân. Mọi quyền lực đều phải được kiểm soát bằng pháp luật và bằng các cơ chế giám sát phù hợp, để tránh sự lạm quyền và bảo đảm lợi ích công cộng.
Một nền quản trị tốt không được đo bằng những khẩu hiệu, mà bằng cuộc sống thực tế của người dân: đất nước có phát triển hay không, pháp luật có được tôn trọng hay không, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có được bảo vệ hay không. Đó mới là thước đo chân thực nhất đối với mọi chính quyền.
Lịch sử nhiều dân tộc cho thấy rằng, khi quyền lực được đặt dưới sự kiểm soát của pháp luật, khi lợi ích quốc gia và quyền lợi của người dân được đặt lên trên hết, đất nước sẽ có điều kiện phát triển ổn định và bền vững. Ngược lại, nếu quyền lực không được kiểm soát, nếu lợi ích của một tổ chức hay một nhóm người bị đặt cao hơn lợi ích chung, thì lòng tin xã hội sẽ dần bị bào mòn và sự phát triển cũng khó có thể bền vững.
Vì thế, điều đáng được tôn vinh trước hết không phải là quyền lực, mà là nhân dân – những người tạo nên quyền lực ấy. Mọi tổ chức chính trị, mọi cơ quan công quyền đều tồn tại để phục vụ nhân dân chứ không phải để nhân dân phục vụ mình.
Ông cha ta đã đúc kết bằng một hình ảnh rất sâu sắc:
"Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền."
Nhân dân chính là dòng nước. Nhà nước là con thuyền.
Khi con thuyền đi đúng hướng, biết gìn giữ lợi ích quốc gia, tôn trọng pháp luật và phụng sự nhân dân, dòng nước sẽ nâng đỡ con thuyền đi xa.
Nhưng nếu con thuyền xa rời nhân dân, đánh mất trách nhiệm và niềm tin mà nhân dân gửi gắm, thì chính dòng nước ấy cũng sẽ trở thành sức mạnh quyết định vận mệnh của nó.
Đó không chỉ là bài học của riêng một quốc gia, mà là quy luật đã được lịch sử nhiều dân tộc chứng minh.
Suy cho cùng, nhà nước không phải là mục đích tự thân. Mọi thiết chế quyền lực đều chỉ có một lý do chính đáng để tồn tại: phụng sự Tổ quốc, bảo vệ pháp luật và phục vụ nhân dân.
Đó không chỉ là một nguyên tắc của quản trị quốc gia, mà còn là nền tảng đạo lý của mọi chính quyền muốn có được sự chính danh và lòng tin của nhân dân
Vâng: Chỉ " NHÂN DÂN LÀ VĨ ĐẠI "
Thật.
.
Pr.Biên soạn lại 2026 từ loạt bài đã đăng trên blog Đi tìm Sự thật giai đoạn 2004–2015. Một số bản gốc hiện không còn truy cập được nên đã được chỉnh lý, cập nhật và hoàn thiện lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét