Translate

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2026

NHỮNG EM BÉ THEO MẸ VÀO TRẠI GIAM

 Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ





                                                      Những đứa bé theo mẹ vào trại giam !

Có những em bé, trong những năm tháng đầu đời, không biết thế nào là công viên, lớp mẫu giáo hay vòng tay của ông bà.
Điều các em biết chỉ là căn buồng giam, tiếng khóa cửa, giờ điểm danh... và vòng tay của mẹ.
Với người lớn, đó là trại giam.
Nhưng với một đứa trẻ vài tháng hay vài tuổi, đó chỉ đơn giản là nơi có mẹ.
Các em không hiểu bản án là gì. Không biết tội lỗi là gì. Chỉ biết rằng mỗi khi khóc thì có mẹ ôm, mỗi khi ngủ thì nằm cạnh mẹ. Tình mẫu tử là cả thế giới của các em.
Đó cũng là một nghịch lý rất đau lòng của cuộc sống: pháp luật trừng phạt người phạm tội, nhưng đôi khi những đứa trẻ vô tội lại phải gánh chịu một phần hậu quả.
Vì thế, ở nhiều quốc gia, người ta cố gắng xây dựng các khu nuôi trẻ riêng trong trại giam, tạo điều kiện chăm sóc y tế, dinh dưỡng và phát triển cho các bé; đồng thời tìm giải pháp để các em sớm được sống trong môi trường phù hợp khi có thể.

Chỉ mong rằng, khi những đứa trẻ ấy lớn lên, ký ức còn lại không phải là tiếng cửa sắt khép lại, mà là cảm giác dù trong hoàn cảnh nào, mẹ vẫn đã yêu thương và che chở cho mình bằng tất cả những gì mẹ có.

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Các con không có lỗi vì nơi mình sinh ra hay những năm tháng đầu đời mình đã trải qua.
Có thể các con bắt đầu cuộc sống từ sau cánh cửa sắt, nhưng đừng để cuộc đời mình kết thúc sau những cánh cửa ấy.
Rồi sẽ có một ngày các con được chạy dưới bầu trời rộng, được đến trường, được cười với bạn bè, được gọi một nơi khác là "nhà".
Mong các con lớn lên bằng lòng nhân hậu, chứ không bằng sự oán hận. Bằng nghị lực, chứ không bằng mặc cảm.
Và mong rằng, khi đủ lớn để hiểu, các con sẽ nhớ rằng: điều quý giá nhất mình từng có trong những ngày khó khăn ấy chính là tình yêu của mẹ.
Với những người lớn chúng ta, có lẽ chỉ nên tự nhắc nhau một điều rất giản dị:
Mỗi bản án chỉ nên dừng lại ở người có tội.
Đừng để những đứa trẻ vô tội phải mang theo bản án của người lớn suốt cả cuộc đời.
Vâng.
- Không đứa trẻ nào được quyền lựa chọn nơi mình chào đời, nhưng mọi đứa trẻ đều xứng đáng có một tuổi thơ đáng sống !
Thật thế.