Translate

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2026

" HẰNG CUỒN CUỘN "

 Tác giả: Nhà báo Vinh Râu





HIỆN TƯỢNG HẰNG CUỒN CUỘN

Vừa tình cở nghe được một clip (trích đoạn) của bà Nguyễn Phương Hằng, rùi đọc được tút này của nhà báo VR. Quả là PH là một hiện tượng đặc biệt. Mình chỉ có mấy nhận xét:
- NPH có sức khỏe thật sự, nói suốt 4-5 tiêng đồng hồ, giọng sang sảng, sắc mặt ko thay đổi, giọng nói lúc lên bổng lúc xuống trầm theo cái cách PH muốn giễu cợt đối tượng mà bả đang chửi, nhưng âm lượng vẫn cứ "tăm phần tăm" 😃.
- NPH rất hùng biện. Phải nói một người đàn bà thông minh, hùng biện và biết đối thoại rất nhanh với kẻ dám giễu cợt mình. Và phải nói biết đối ứng biến yếu thế thành mạnh thế, thành lợi thế- cái mà trong nghiên cứu về tâm lý XH- người ta gọi là "logic đàn bà". Người sử dụng "logic đàn bà" là người khó bác bỏ lý lẽ, bởi họ cực quyền biến trong tư duy, trong ngôn ngữ
- Đặc biệt, đây mới là sức hút kinh khủng của NPH- bả quá nhiều thông tin. Những thông tin PH đưa ra chính xác đến đâu chưa ai kiểm chứng, chưa ai biết, nhưng nó đánh rất mạnh vào thị hiếu, tâm lý XH đầy ẩn ức:, vốn đầy hoài nghi lâu nay:
+ NPH lột từng lớp quần áo của những người đẹp, giàu có một cách rất khó giải thích, rất ko minh bạch
+ Đặc biệt nhất mối quan hệ của các người đẹp giầu có với các quan chức to bé vừa vừa ương ương già, trẻ, đang chức, đã hiu chí chuẩn cơm mẹ nấu... có đủ. Và đây mới là điều khiến rất đông người nghe ủng hộ, bênh vực và muốn nghe PH livestream. Bởi sao- thì cứ nhìn nạn tham nhũng, nạn đạo đứt giả XH lâu nay khiến dân mất niềm tin đến thế nào... Điều đó lý giải con số người nghe, theo dõi, thả tim chíu chíu ... khủng khiếp chưa từng có. Khiến NPH biến thành một hiện tượng đặc biệt, đầy sưc ảnh hưởng, cho dù bị chửi ko ít
Cũng là một hiện tượng đặc biệt trong một XH quá nhiều tổn thương. Quá nhiều mất mát Niềm tin 🙁
Đau và buồn! Và xấu hổ cho một XH như thế
--------------
1 số nhà báo, cựu nhà báo cho biết, buổi lai chim của em Hằng cuồn cuộn có tới 2 triệu người xem. Có người nói 5 triệu ( riêng Hằng thì bảo phiên lai chim tối qua của cô ta có mấy chục triệu lượt viral ) .
Tôi không biết những số liệu này có chính xác hay không, nhưng qua độ ồn ào của dư luận thì con số đó có vẻ thật.
Và nếu vậy thì đây là 1 hiện tượng xã hội cần quan tâm, cần được lý giải.
Có người xem cô ta lai chim, bảo toàn nói tục, nói phô nhưng mà...hấp dẫn.
Với độ thu hút người xem và lượng fans đông đảo như Hằng, nếu còn trong nước, chắc là cô ta sẽ bị an ninh theo dõi ngày đêm vì chính quyền sẽ phải đề phòng sức ảnh hưởng của cô ta đối với quần chúng.
Vì, chỉ cần 1 lời hiệu triệu đám đông của cô ta, nếu quần chúng nghe theo thì nguy hiểm khôn lường.
Tôi có thể lờ mờ hiểu lý do Hằng bỏ đất nước để đi lưu vong dù cô ta rất giàu có, rất nhiều tiền.
Hằng vừa muốn tự do vừa muốn trở thành người của công chúng. Quyền phát ngôn tự do sẽ giúp cô trở thành người của công chúng, dù ở trong nước cô đã nổi tiếng nhưng phải trả giá đắt cho điều đó bằng 1 thời gian tù tội.
Khi Hằng lai chim, thiên hạ không còn quan tâm đến việc hội nhà văn, chuyện với Thanh, Phan Trung Can hay Nguyễn Quang Thiều. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy.
Tôi định viết tút về sự im lặng của bầy cừu liên quan đến hội nhà văn, nhưng khi nghe thiên hạ xôn xao về Hằng thì tôi bỏ ý định đó bởi nó vô nghĩa.
Vì ở 1 nơi nào đó có 1 con cừu không chọn sự im lặng, nó muốn khuấy đảo xã hội trong nước bằng cách của nó.
Dù nó thô tục nhưng rất đời và gần gũi.
Khi nghe Hằng lai chim, người ta, nhất là dân cần lao quên đi hiện thực khốn khổ của họ.
Và người ta muốn quên hiện thực bằng cách tiếp tục chờ đợi cô ta lai chim.
Khi lật tẩy bọn nghệ sĩ hám danh biển thủ tiền từ thiện, cô ta đã chạm được vào quần chúng.
Từ bấy đến nay cô ta luôn tìm cách để khơi dậy sự tò mò của quần chúng- cách để đi vào trái tim họ.
Như vụ kim cương chẳng hạn.
Như vụ làm giàu bằng vốn tự có của các kiều nữ nổi danh chẳng hạn.
Với cách này, cô ta lột truồng sự thật ở 1 số con người nhạy cảm, có tiếng tăm.
Không biết cô ta có chuyển hướng sang lĩnh vực chính trị và lột truồng mặt nạ các chính khách hay không ( cô ta đã hăm sẽ tế từng người một ).
Nhưng tôi biết Hằng sẽ tiếp tục chinh phục quần chúng- một mình, dù cô ta thừa nhận mình " ngu dốt" và là" 1 con điên".
Dù cô ta bị giới tinh hoa tự nhận mình cao quý, có học ngoảnh mặt.
Khi lai chim, Hằng luôn cuồn cuộn, đúng như biệt danh quần chúng đặt cho cô ta. Những điều Hằng nói chưa hẳn đúng hẳn hay nhưng cô ta biết chọn chỗ ngứa của quần chúng để gãi, trong lúc họ đang rất ngứa nhiều chỗ.
Đừng coi thường hiện tượng này.
Một hiện tượng khá đặc biệt và kỳ lạ của người Việt! Thật

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Một quy luật của xã hội:
Ở đâu niềm tin chính thống mạnh, ở đó các "hiện tượng" chỉ là hiện tượng giải trí.
Ở đâu niềm tin chính thống suy giảm, ở đó các "hiện tượng" rất dễ trở thành những trung tâm ảnh hưởng xã hội.

Đó không chỉ là câu chuyện của Việt Nam. Lịch sử nhiều quốc gia cũng cho thấy, mỗi khi niềm tin vào các thiết chế suy giảm, những nhân vật ngoài hệ thống thường nổi lên rất nhanh. Có người trở thành nhà cải cách, có người trở thành nhà hoạt động xã hội, có người trở thành người dẫn dắt dư luận, và cũng có người chỉ là hiện tượng truyền thông. Nhưng điểm chung là họ đều được sinh ra từ một bối cảnh xã hội nhất định.

Có lẽ vì vậy, thay vì chỉ tranh luận "bà Hằng đúng hay sai", một câu hỏi lớn hơn đáng để đặt ra là:
Vì sao hàng triệu người lại muốn nghe bà Hằng?
Nếu trả lời được câu hỏi ấy, ta sẽ hiểu nhiều hơn về xã hội Việt Nam trong giai đoạn đó, hơn là chỉ hiểu về một con người.

Lịch sử rồi sẽ đánh giá Nguyễn Phương Hằng đúng hay sai ở từng sự việc cụ thể. Nhưng lịch sử xã hội học có lẽ sẽ nhớ đến bà trước hết như một hiện tượng phản chiếu tâm trạng của một thời kỳ: khi niềm tin bị tổn thương, thì bất kỳ ai dám nói điều mà đám đông muốn nghe đều có thể trở thành tâm điểm của hàng triệu con người.
Thật.