Translate

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2026

PHÊ và TỰ PHÊ

 






Ngày xưa, cán bộ – đảng viên thường được nhắc đến hai chữ:

PHÊ và TỰ PHÊ.

Bây giờ hình như ít nghe nhắc đến hơn...

Hay là chưa đủ PHÊ? 😄

Ngoài những điều đảng viên không được làm, nghe nói còn có thêm nhiều quy định, nhiều yêu cầu khác.

Nhưng suy cho cùng, quy định có thể ngày càng nhiều.

Còn tự mình nhìn lại mình thì vẫn là chuyện khó nhất.

Với tôi:

“Cái khó nhất của quyền lực không phải là thắng người khác.
Cái khó nhất là thắng được sự tha hóa của chính mình.”

Tất nhiên, câu hỏi quan trọng nhất vẫn là:

Nếu tự mình nhận thấy mình đang có vấn đề, liệu mình có đủ dũng khí để tự sửa mình hay không?

PHÊ người khác thì dễ.
TỰ PHÊ mình — mới thật sự khó.

Thật. 😄

Không có nhận xét nào: