Tác giả: Thái bá Tần
QUÝ TỘC VÀ LƯU MANH
Xã hội nào cũng có
Chủ yếu ba thành phần,
Là lưu manh, quý tộc
Và tầng lớp bình dân.
Quý tộc không nhất thiết
Phải lắm của, nhiều tiền.
Chất làm nên quý tộc
Là ở cái đức hiền.
Là ý thức trách nhiệm
Với đời và với mình.
Là trung tín, đạo nghĩa
Có học và văn minh.
Lưu manh không nhất thiết
Là nghèo đói, khổ đau.
Mà bản chất bần tiện,
Ghen tị với người giàu.
Lưu manh thường it học,
Ngu dốt và thích lười.
Luôn hậm hực tìm cách
Cướp giật của người đời.
Khi cướp giật thắng lợi,
Lưu manh lên cầm quyền,
Thì trí thức, quý tộc
Là nạn nhân đầu tiên.
Thành lãnh đạo giàu có,
Lưu manh vẫn lưu manh.
Xã hội bị đảo lộn.
Khốn khổ người dân lành.
Điều ấy là quy luật
Trong lịch sử xưa nay.
Lưu manh và quý tộc
Khác nhau ở điểm này.
THƯỢNG LƯU
Thượng lưu theo nghĩa gốc
Là những gì đầu nguồn.
Đầu nguồn là cội rễ
Để dòng nước trào tuôn.
Vì đầu nguồn, cao ráo,
Nên nước ở thượng ngàn
Ngọt và luôn tinh khiết,
Bất biến cùng thời gian.
Sự ngọt, tinh khiết ấy
Lặng lẽ chảy về xuôi.
Rửa sạch và tưới mát
Cho đất và cho người.
Xưa nay trong lịch sử
Bất kỳ xã hội nào
Cũng có một tầng lớp
Ở đầu nguồn, chỗ cao.
Họ, tầng lớp trí thức,
Biết sáng tạo, nhân văn,
Có đạo đức, tư cách
Để lãnh đạo toàn dân.
Họ là người cầm lái,
Lúc biển lặng gió yên,
Lúc phong ba bão táp,
Đưa dân tộc đi lên.
Họ là người lưu giữ,
Phát huy và bảo tồn
Các giá trị văn hóa
Cho thế hệ cháu con.
Trong bộ phim nổi tiếng
“The Star Wars” tuyệt vời,
Khi Vuncan hấp hối,
Chết gần sáu tỉ người,
Thuyền trưởng tàu Trái Đất,
Tàu Mỹ, Capital,
Cố cứu nhóm trưởng lão,
Để họ được an toàn.
Vì nhóm này đang giữ
Gốc văn hóa của mình.
Cứu được họ thoát chết
Là cứu cả hành tinh.
THE REPUBLIC
Platông viết cuốn sách
The Republic, Cộng Hòa.
Về cấu trúc dân số
Chia xã hội thành ba.
Tầng lớp đông đúc nhất
Gồm các thợ thủ công.
Chuyên sản xuất của cải
Để nuôi sống cộng đồng.
Tiếp đến là binh sĩ
Để bảo vệ quốc gia.
Bảo vệ các giá trị
Của một nền Cộng Hòa.
Tầng lớp ưu tú nhất,
Dù không chiếm số đông,
Là những người có học,
Để quản lý việc công.
Họ phải nghĩ ra luật,
Xây trường học, nhà tù
Để bộ máy nhà nước
Được vận hành trơn tru.
Họ còn có trách nhiệm
Giáo dục cho cộng đồng,
Khai trí và hướng thiện.
Nhất là thợ thủ công.
Mô hình Cộng Hòa ấy
Về cơ bản ngày nay
Được áp dụng hiệu quả
Ở các nước phương Tây./.
1 nhận xét:
Có những điều đọc qua tưởng như chỉ là một bài thơ, nhưng đọc kỹ lại thấy thấp thoáng cả một cách nhìn về xã hội.
Ô. Thái Bá Tân gọi tên ba thành phần: lưu manh, quý tộc và bình dân. Nhưng cái đáng chú ý là ông không định nghĩa “quý tộc” bằng tiền bạc, quyền lực hay địa vị. Cái làm nên một con người “quý tộc” lại là đức hiền, tri thức, lòng trung tín, đạo nghĩa và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
Cũng vậy, “thượng lưu” theo nghĩa ông muốn nói không phải là tầng lớp giàu có sống trên đầu người khác, mà là những người đứng ở đầu nguồn của tri thức, văn hóa và đạo đức — những người có khả năng dẫn dắt, khai trí và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho xã hội.
Đọc đến đây, tôi chợt nghĩ:
Một xã hội đáng sống không phải là xã hội không có người giàu hay người nghèo, mà là xã hội trong đó người có tài, có đức, có văn hóa và có trách nhiệm được tôn trọng; còn quyền lực không rơi vào tay những kẻ chỉ giỏi tranh đoạt và vụ lợi.
Bởi nếu “đầu nguồn” đã đục, thì nước chảy về xuôi khó mà trong được.
Một bài thơ — nhưng đằng sau những câu chữ là một câu hỏi không hề nhỏ:
AI ĐÁNG ĐỨNG Ở ĐẦU NGUỒN XÃ HỘI & HỌ ĐƯA DÒNG NƯỚC CHẢY VỀ ĐÂU ???
Thơ Thái Bá Tân
Đăng nhận xét