BỘ DỤC ƠI… SAO CHO ĐÁNG BỘ DỤC CHỚ ?!
Đọc tin “đề xuất đưa nội dung dạy trẻ biết chào người lớn vào chương trình lớp 1”, tôi giật mình:
Ủa, chớ lâu nay Bộ Dục dạy các cháu cái gì vậy ta ???
Từ 15/5/1961, Bác Hồ đã dạy thiếu nhi:
“Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” — cùng bao điều về tình yêu, kỷ luật, đoàn kết, lao động…
Vậy mà mãi phải đến 65 năm sau - Chúng ta mới đề xuất dạy trẻ… biết chào người lớn!
Thật.
Hay là Giáo dục mải lo Cải văn Cách dạy được rất nhiều thứ - Chỉ quên mất dạy… làm người?
Bộ Dục ơi, thương thì thương cho chót:
Đừng biến một tiếng “cháu chào ông ạ” thành một đề án.
Cái đó phải được dạy bằng… chính cách người lớn sống với nhau chớ.
Hơ hơ…!
1 nhận xét:
“Chúng ta đang giáo dục những con người như thế nào cho tương lai?”
Một nền giáo dục tốt không chỉ giúp một đứa trẻ biết nhiều hơn.
Nó phải giúp đứa trẻ ấy trở thành một con người tử tế hơn, tự chủ hơn, có trách nhiệm hơn và biết mình phải làm gì trước cuộc đời và trước người khác.
Nếu không thay đổi được từ gốc.
- Triết lý giáo dục
- Mục tiêu giáo dục đến cách dạy, cách học và cách đánh giá con người!
Thì câu hỏi cuối cùng không thể né tránh là:
Một đất nước sẽ đi về đâu nếu thế hệ sau được trang bị kiến thức để vượt qua kỳ thi, nhưng ...
Lại chưa được chuẩn bị đầy đủ để bước vào cuộc đời !?
Thật.
Đăng nhận xét