QUỐC HỘI PHẢI LÀ CỦA LÒNG DÂN…
Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa mới sẽ khai mạc.
Người dân không chờ những lời hứa lớn — họ chờ những việc cụ thể, chạm thẳng vào nỗi lo hằng ngày.
Nóng nhất không phải là nhân sự — mà là bữa ăn, sức khỏe và niềm tin.
1. Luật An toàn thực phẩm
Không thể để thực phẩm bẩn len lỏi từ chợ đến bệnh viện.
Chế tài phải đủ mạnh, trách nhiệm phải rõ người — và không còn chỗ cho sự “đồng lõa”.
2. Luật Bảo vệ người tiêu dùng
Người dân cần cơ chế khiếu nại nhanh, bồi thường rõ.
Sàn thương mại điện tử phải chịu trách nhiệm, không thể “đứng ngoài” khi hàng giả tràn lan.
3. Luật Thương mại
Không thể quản lý kiểu cũ trong một thị trường mới.
Phải siết truy xuất nguồn gốc, nhất là với kinh doanh xuyên biên giới.
4. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Không thể “lọt lưới rồi mới xử lý”.
Hậu kiểm phải đi đến cùng — và phải có trách nhiệm cá nhân.
5. Luật Hình sự
Đầu độc sức khỏe cộng đồng phải là tội nghiêm trọng.
Không thể có chuyện “nhẹ tay”, càng không thể có chuyện né tránh bằng giấy chứng nhận bệnh lý.
6. Luật Quảng cáo
Không thể để “thần y”, “thuốc gia truyền” dẫn dắt người bệnh.
Quảng cáo sai — phải trả giá thật.
7. Những việc phải làm ngay
- Giám sát điện tử với án treo, quản chế
- Lao động công ích, bồi thường bắt buộc
- Cấm hành nghề, tịch thu tài sản — đánh thẳng vào động cơ trục lợi
THƯA QUỐC HỘI,
Người dân không đòi hỏi điều gì lớn lao.
Họ chỉ cần được bảo vệ trong bữa ăn, trong đồng tiền, và trong sự thật.
Niềm tin không đến từ lời nói.
Niềm tin đến từ cảm giác được bảo vệ — một cách cụ thể.
.
( Trà sáng cùng ChatGPT )
1 nhận xét:
Người dân không sợ nghèo.
Họ sợ ăn nhầm, uống nhầm, tin nhầm — rồi không ai chịu trách nhiệm.
Luật có thể đủ.
Nhưng nếu thực thi không đủ đau — thì cái sai vẫn sống khỏe.
Niềm tin không cần giải thích.
Chỉ cần một lần bị phản bội — là đủ mất.
Đăng nhận xét