Translate

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2026

NÓI VỚI BẠN GIÀ.

 




Mấy mươi năm bươn chải với đời
Phần oanh đã hết — phần liệt lên ngôi
Danh vọng — phù vân
Của cải — ngoài thân
Không có chi phải xoắn
Giàu sang — ngày ba bận
Nhà rộng — một chỗ nằm
Ăn được là may
Ngủ ngon là phúc
Đừng so hơn thiệt
Đừng ôm hờn oán
Sống nhẹ — sống đơn
Cho lòng thanh thản
Trời không cho ai tròn mười phần
Kẻ khỏe — kẻ giàu — kẻ đoản thọ
Nên quý cái mình có
Bớt mơ tưởng đâu đâu
Khỏe thì nằm dọc
Mệt thì nằm ngang
Người sang họ chơi sang
Mình nghèo — mình liệu
Răng tốt ăn cứng
Răng yếu ăn mềm
Sức khỏe là trên hết
Còn lại… để tùy duyên
Con cháu — để chúng lo
Đời sẽ dạy điều phải trái
Mình già rồi — ung dung thôi
Đừng mong chờ báo hiếu
Sống như một cuộc dạo chơi
Đến lúc buông tay nhẹ
Không nợ nần, không hối hận
Thế là… trọn một kiếp người.
NÓI VỚI BẠN GIÀ.
( Sưu tầm )



Không có nhận xét nào: