Translate

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2026

HỜN.

 Trần Phan







Hết tháng ba rồi, em biết không?
Sao cứ đong đưa chẳng lấy chồng?
Tương tư anh gánh chiều nay nữa
Mai tháng tư về, đổ mẹ sông

Em nhé, theo chồng khuất mắt anh
Nhớ thương anh gom hết để dành
Mai này có ngóng qua bên ấy
Anh thả lên trời theo gió xanh

Lấy chồng nhớ đem theo tóc nâu
Đem lúm đồng tiền, mắt bồ câu
Đem đi, đem hết, đem đi hết
Để tháng tư về như hố sâu

Anh phải về đây, em cưới đi
Quá giang nhau một đoạn nhu mì
Mai mời anh nhé, anh lên hát
Có một "con đường xưa em đi"...
Thơ Trần Phan.

Không có nhận xét nào: