Translate

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2026

CUỐI ĐỜI...

 Thơ cho hiền...







Ngấp nghé ngưỡng tám mươi rồi
 Ba chìm Bẩy nổi cái thời chiến tranh ...
Chỉ mong cuộc chiến trôi nhanh
Về quê với mẹ cháo hành khoai lang
Chẳng bao giờ nghĩ giầu sang
Thủ đô trú ngụ lại càng xa xôi
Nhờ ơn đồng đội chết rồi
Để mình còn sống ngẫm đời ngẫm ta
Chi bộ Hưu Vượn... Quyết ra
Nghị quyết đổ rác chó gà thả rông....
 Chuyện triều đình chuyện biển đông
Cứ như trong cuộc thực không biết gì
Quan dân... rồi cũng ra đi
 Chỉ mong Đg ít phải đi vào tù...!
Ha ha...


Không có nhận xét nào: