Translate

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Nội dung bác Trọng nói chuyện ngày 3/2


    
           
.     
Ngày kỷ niệm thành lập ĐCSVN, Nguyễn Đình Nam, một đồng chí ngoài đảng, "măng non 35 tuổi", coder chuyên nghiệp 23 năm tuổi nghề, đã đi giao lưu cùng bác Cả Trọng và nhiều trí thức lớn của Việt Nam, bao gồm các trí thức lớn về đẳng cấp và lớn về tuổi tác, rất nhiều cụ U90, có cả U100. Có nhiều câu chuyện thú vị. Buồn cười nhất là giữa buổi, bác Cả đang phát biểu rành rọt thì 1 cụ nguyên đại biểu quốc hội ngồi gần mình than phiền nho nhỏ: Buồn ngủ quá, buồn ngủ y như hồi họp quốc hội.
Hồi đó tôi cố dụi mắt mà không sao hết buồn ngủ, chỉ ước giá được chui xuống gầm bàn ngủ 1 giấc thì sướng. Ngoài lề thì có cụ kể chuyện hồi xưa được trung ương giới thiệu về tận địa phương để bầu vào quốc hội ra sao, thế mà vẫn bị trượt ghế thế nào, rồi sau đó làm sao để trúng cử, vv. Mình hay được các bác các cụ quý vì là dân làm khoa học công nghệ đàng hoàng, tư cách tốt, không luồn cúi, mà lại thích lắng nghe các cụ kể chuyện, nên dần dần cũng hiểu ra nhiều thứ đằng sau hậu trường. Ngoài ra cũng vô tình chơi với nhiều anh cổ quái chuyên lobby kín sau hậu trường cho những chuyện to, nên chỉ ngồi hóng xem các anh gọi điện thoại là cũng ngộ ra nhiều điều kỳ dị. Nói chung là chuyện người thật việc thật rất thú vị, khác với mấy tay thần gió bình luận linh tinh không căn cứ trên Facebook. Tiếc là bận code là chính, ít có thời gian đi ngồi lê la nên đến giờ vẫn chưa đủ chắc chắn để dám đưa ra những phân tích mạnh mẽ. Có điều chắc chắn rằng bọn phương Tây đéo hiểu gì về chính trị Việt Nam, toàn ngồi ngoài phán linh tinh. Nhiều facebooker nổi tiếng cũng là trùm nói linh tinh, chuyên nói những thông tin mà người thường không kiểm chứng được.
Thôi giờ up bản bóc băng thu âm bác Trọng, đây là nói chuyện tự nhiên không chuẩn bị, không giấy tờ nhé. VTV có đưa tin vắn nhưng đọc nguyên văn sẽ thú vị đối với những người muốn đi tìm bản chất của vấn đề. Với những người có 1 chút cơ bản về chính trị như mình, thì nghe bài phát biểu này cũng phát hiện ra nhiều thứ mới khá hay. Thông cảm vì nhờ 1 em không có kiến thức gì về chính trị bóc băng nên có nhiều đoạn chép sai, nhưng tự anh em nào quan tâm chắc sẽ hiểu được. Ai đọc xong không like thì lần sau đừng trách mình đi họp về không chép bài lên facebook nhé!
Đoạn 1 có lẫn của 1 bác nói trước bác Trọng
Đoạn 2 là đoạn tiếp sau đoạn bị cắt ở giữa

LỜI PHÁT BIỂU CỦA BÁC NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Kính thưa các bác, các anh, các chị, các đồng chí, chỉ còn ít ngày nữa chúng ta sẽ chia tay các năm Ất Mùi 2015 và bước vào năm Bính Thân năm 2016. Năm 2015 đầy khắp các sự kiện rất là phong phú và sôi nổi. Năm 2016 đầy hứa hẹn và nhiều khó khăn thách thức. Hôm nay, tôi và đồng chí Đinh Thế Vinh rất là vinh dự được thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ với các anh chị em trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đại diện cho hiền tài, nguyên khí của Quốc gia, vốn quý của dân tộc, nguồn lực đặc biệt quan trọng để xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. Tôi nhớ không nhầm, đây là lần thứ tư trong năm năm vừa qua cứ vào dịp tết đến xuân về thì Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức gặp gỡ với các bác, các anh, các chị, các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, và cũng có nhiều dịp được tiếp xúc tại các đại hội và các cuộc làm việc cùng các bác, các anh, các chị, các đồng chí thì cảm nhận đầu tiên của tôi là cuộc gặp gỡ chúng ta, cuộc nào cũng đầm ấm, chân tình, rất xúc động… Các bác, các anh, các chị nói ngắn thôi nhưng mà chúng tôi cảm thấy thấm thía được nhiều điều. Đây cũng thể hiện một mối quan hệ giữa Đảng với trí thức với văn nghệ sĩ. Trí thức, văn nghệ sĩ với Đảng, chúng ta luôn luôn là một, đồng hành cùng nhau vì sự nghiệp của đất nước và dân tộc. Có những điều các bác, các anh, các chị nói rất là tốt về Đảng, về Bác Hồ, về đất nước và dân tộc và cũng cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm tới sự phát triển của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức và các nhà khoa học. Cũng có những điều, các bác, các anh, các chị gửi gắm, đề xuất, mong mỏi, kiến nghị và có những cái chia sẻ với Đảng với Nhà nước nói chung. Chúng tôi rất cảm ơn những tình cảm cao quý, tốt đẹp chân tình của các bác, các anh, các chị đối với Đảng, Nhà nước chúng ta, đối với công cuộc chung của đất nước chúng ta. Đây là tình cảm hết sức quý báu, một chiều sâu nhân văn cũng là văn hóa. Chúng tôi cũng xin nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn những sự đóng góp to lớn, quý báu không đong đo, đếm được của các nhà trí thức, đội ngũ văn nghệ sĩ của chúng ta. Cái này nó trừu tượng lắm, đôi khi không đo đếm được, là lĩnh vực tinh thần, lĩnh vực tình cảm chứ nó mà tăng trưởng mấy phần trăm kinh tế, hay con đường được bao nhiêu mét hay xây được mấy cây cầu thì dễ nhận thấy lắm. Nhưng đây là những sản phẩm vô hình, vô cùng khó. Nếu ai không thấu hiểu được, không thông thì không thông cảm, không chia sẻ được… làm việc âm thầm, đêm hôm mưa tối, mất ngủ, say mê lắm mới được một công tơ nơ, một cái nhà, một sản phẩm điêu khắc. Đây là một công trình sáng tạo, đầy khoa học, công nghệ. Ai đo đếm được bao nhiêu hàm lượng chất xám trong những công trình, ai tính không. Bây giờ chúng ta vẫn nói là cái hàm lượng khoa học, cái chất lượng trí tuệ của chúng ta trong những sản phẩm đang… nhưng bằng lao động đơn giản thủ công, truyền thống thôi, nhưng đi vào công nghiệp hiện đại của cái thời hội nhập quốc tế này, trình độ cao thế này thì càng cần những trí thức. Đừng tưởng rằng trong từng cái ấm, cái chén không có trí tuệ, không có trí thức đâu. Mỗi một lần là một sự sáng tạo và sáng tạo say mê, mà say mê thì ăn không ngon, ngủ không yên nếu mà chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi rất là chia sẻ những điều đó với các nhà khoa học, các anh chị em trí thức văn nghệ sĩ. Và trong thời gian vừa qua như đồng chí Đặng Quốc Minh và anh chị em đã nói, đặc biệt là năm năm vừa rồi trong đó có năm 2015, đất nước chúng ta có sự vươn mình, phát triển rất mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Cái này đại hội vừa rồi đã đánh giá hết rồi, bạn bè quốc tế cũng đã công nhận với chúng ta, không ai có thể phủ nhận được… thanh minh với những con đường, rồi những tòa nhà cao, đô thị, về nông thôn, vùng sâu, vùng xa thấy khác. Về nông thôn cũng là đun bếp ga nhá, cũng có lắp điều hòa và cũng có nhiều nhà sắm ô tô lắm rồi đấy… nhà cao tầng cứ mọc lên suốt như thế này thôi thì nó ùn tắc giao thông là phải thôi. Đường cao tốc bây giờ khắp nơi là đường cao tốc phát triển rất nhanh. Thế rồi chúng ta hội nhập quốc tế, nhập rất nhiều những công nghệ hiện đại vào đây. Công nghệ làm cầu của chúng ta bây giờ có giỏi không? Xây nhà có nhanh không? Làm đường có tốt không? Vùng đất mềm yếu như là đồng bằng sông Cửu Long bây giờ đấy, cũng đường cũng cầu. Thì đấy là nhờ khoa học công nghệ và trí thức.v.v. Đất nước chúng ta trong thời gian vừa qua nó phát triển được kể cả kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Bao nhiêu ngày lễ lớn: 85 năm ngày thành lập Đảng, 125 năm ngày sinh Bác Hồ, 40 năm giải phóng miền Nam, 70 năm ngày thành lập nước. Tất cả các cuộc sinh hoạt lớn như thế trên đất nước ta có sảy ra sự kiện gì không? Tuyệt đối an toàn! Đợt tổ chức sự kiện 40 năm trong Tp. Hồ Chí Minh cũng lo lắm không biết có chuyện gì sảy ra không, nghe thông tin Đảng Việt Tân còn người nọ người kia, thậm chí nó đi máy bay rải bom xuống, nhưng sảy ra đâu. Khách quốc tế vào đây, tôi nghe ông Sang ông sang Mỹ gặp Phó Tổng thống, ông ấy nói ông vừa đi Việt Nam về, ông xin nhờ đi xe ôm ngồi đường sau vòng quanh bờ hồ mà đất nước thanh bình có làm sao đâu. Sang Mỹ thì kiểm tra, kiểm soát. Sân bay thì đúng như lời … nói đấy, rất là phiền phức nhưng mà nó dân chủ dân quyền. Thế và thế giới người ta vào đây như cái hội nghị quốc tế lần đầu tiên chúng ta tổ chức là cái đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới 131,tổ chức tại trung tâm Ba Đình của chúng ta đây. Hàng nghìn người khách ra về để lại ấn tượng rất tốt đẹp. Ông chủ tịch IPU ca ngợi hết lời Việt Nam có một… tổ chức các hội nghị quốc tế, quý khách, mến khách lắm. Bây giờ chúng ta quan hệ ngoại giao quốc tế 185 nước, 190 nước rồi, quan hệ hầu hết tất cả các tổ chức kinh tế trên thế giới và… thành ASEAN rồi. Quan hệ quốc tế rộng rãi như thế, chỉ riêng cái đại hội XII của Đảng thôi, các bác, các anh, các chị, các đồng chí biết bao nhiêu điện chúc mừng không?... lần đầu tiên tính đến hôm đại hội là 248 bức điện chúc mừng: cả Đảng cầm quyền, Đảng đối lập, Đảng tham chính, các tổ chức quốc tế, … các tổ chức cá nhân. Và cũng ngay sau đại hội, một cái Đảng lớn như Đảng Trung Quốc 1,3 tỉ dân, ông ấy mấy chục triệu đảng viên, ta tổ chức hôm trước là sáng hôm sau ông Tập Cận Bình cử đặc phái viên của Tổng Bí thư sang đây chúc mừng Tổng Bí thư ta và chúc mừng Đại hội thành công cũng ngồi chỗ này.Và đồng chí Lào thì khỏi phải nói rồi, anh em đồng chí đặc biệt thủy chung, trong sáng hiếm có trên thế giới, cũng cử đặc phái viên sang… vừa kết thúc xong. Thì cái đó là cái gì? Tin chắc Việt Nam phải thế nào người ta mới tôn trọng thế, Mỹ mời tôi sang Mỹ đây, chắc các bác cũng nghe cái cuộc ấy biết rồi, cũng nhiều chuyện rất thú vị, cũng để lại dấu ấn rất là tốt. Gọi là chuyến thăm lịch sử. Tôi sang gặp ông Obama đến ngồi ông còn để ý từng tý một hoặc tôi thấy ông chẳng mấy khi ngồi vắt chân chữ ngũ mà sang ghế tổng thống cứ bắt chân chữ ngũ và nói rằng: “cách đây 20 năm chắc không ai hình dung được hôm nay giữa tòa nhà bạch ốc này, tòa nhà trắng này, cái phòng bầu dục này là cái phòng rất là thiêng liêng. Thậm chí như Đảng cộng sản Việt Nam cũng muốn đây là cơm thù với Mỹ, ngồi ngang hàng nói chuyện với Tổng thống Obama và cũng phải kính nể chúng ta. Phải thừa nhận chế độ chính trị của Việt Nam, thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gặp bà con Việt kiều hôm ấy … gặp cách đây mấy hôm. Mỹ người ta bảo, đấy sau cái cuộc ấy người ta vẫn còn tưởng Đảng Cộng sản thế nào chứ thấy Đảng Cộng sản nó cũng hiền đấy chứ. Các vị thấy Việt Nam trên trường quốc tế nói thế chứng tỏ… Tức là nó phải có nguyên nhân sâu xa nào, kể cả về chất, kể cả tinh thần, kể cả nhân cách, văn hóa của người Việt Nam ở nước ngoài, thì với được như thế. Cho nên nhiều lần tôi nói rồi, gặp gỡ các bác cứ nói, đọc câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Ta đi trên trái đất này Giang tay bè bạn vui vầy bốn phương”. Không có phân biệt, không có kỳ thị các thứ gì cả, thì cái quan hệ quốc tế cũng rất là tốt. Biển đông có lúc dậy sóng như thế, trước khi vào đại hội, đại hội… cho rằng: ta đấu tranh phản đối, cuối cùng… xấu xa. Như vậy cứ như kiểu là ta nhân nhượng, ta yếu hèn. Khi vào đại hội, đấy như các bác, anh Trần Đăng Khoa vừa nói: “dân rất là quan tâm, lo lắng nhân sự lắm”, phải không? Không biết thế nào nữa. Nghe trên mạng như là cái Đảng này tan đến nơi rồi, vất vả thế…
- - - Vì lý do kỹ thuật nên ở đây bị mất 1 đoạn ngắn - - -
- Các cụ để ý chữ "Rất tốt đẹp", nhưng mà khi thành công tốt đẹp, thì đại hội nào chả thành công tốt đẹp. - Tốt đẹp ở cái chỗ là các văn kiện được thông qua thảo luận rất hay, thảo luận các cấp rồi, lấy ý kiến nhân dân rồi, ra đại hội thảo luận lại nhiều ý kiến mới. cuối cùng tiếp thu giải trình, biểu quyết thông qua một số vấn đề và ý kiến khác nhau.Và tôi nói riêng về lĩnh vực văn hóa, con người, các bác về cứ nghiên cứu lại xem rất nhiều điểm mới. - Nhấn mạnh đến văn hóa là nền tảng của xã hội, chứ không phải chỉ là nền tảng của tinh thần vậy đâu, nó thấm sâu vào cả vật chất nữa chứ. Trên đây là một bước tiến gọi là nền tảng tinh thần của xã hội, là nền tảng của xã hội. - Xây dựng văn hóa, phát triển con người coi đây cũng là vấn đề chiến lược, là nguồn lực cực kỳ quan trọng để xây dựng, phát triển đất nước, và đây là con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam, mang cốt cách tâm hồn, tình cảm, ý nghĩ, linh khí của Việt Nam, chứ không phải bắt chước bất cứ nước nào. Các bác nghiên cứu kỹ vấn đề xem có phải thế không, nhấn rất... nhập vấn đề văn hóa con người, vấn đề bảo vệ môi trường, môi trường cũng là văn hóa. - Rồi khoa học công nghệ, vai trò của tri thức, phát triển kinh tế tri thức cho nên sớm xây dựng Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại, chứ không phải công nghiệp nông nghiệp.Nông thôn mới ... của chúng ta hiện tại chưa ăn thua gì cả, còn non kém, còn xa, vân vân đại thể là xin nhắc qua một chút, thế đấy là nền văn việt..., còn nền... hưng... xử, chưa lần nào giới thiệu đông như lần này... ra ngay đại hội, ra đại hội lại giới thiệu, lại ghi nhận, một không khídân chủ thảo luận, một vài ba ý kiến giới thiệu. Tôi đề nghị ghi phiếu tất, cứ cho bỏ phiếu kín, không phải giơ tay làm... hình thức dân chủ. - Bỏ phiếu rồi mà số dư ấy còn đông, lại tiếp tục bỏ phiếu lần nữa để có số dư tối đa 30% thôi, mà 30% là bầu khó lắm ấy chứ. - Vừa rồi riêng cái danh sách bầu ban chấp hành trung ương ấy, danh sách rất là dài. Nếu mà không đồng ý ai thì gạch người đó đi, nếu người ấy đủ số lượng thì phải gạch ít nhất là 40 người.Và ngồi để tìm ra để gạch 40 người cho nó đúng, chứ không phải ngồi tại chỗ yên tĩnh, bình tĩnh, mỗi đồng chí phát cho 1 cái thước, 1 cái bút, không đồng ý ai thì gạch hẳn vào để đến khi người ta kiểm phiếu bằng máy tính hiện đại cho nó chính xác. - Giới thiệu đông như thế, bầu như thế khó lắm. Thế mà bầu 1 lần thôi đủ 200 ủy viên trung ương, trong đó 180 là chính thức, 20 là dự khuyết. Người thấp phiếu nhất trúng cử vào là phải 62 phẩy mấy phần trăm... còn dưới 62% là gạch đi hết. - Cho nên tại sao tôi nói là bầu phiếu tập trung rất cao và cũng là lần đầu tiên bầu bộ chính trị, lần này là lấy từ 17 đến 19 đồng chí, bầu 1 lần được luôn cả 19. Lần trước bầu 3 lần chỉ được 14 thôi, là con số tối thiểu, mấylần trước, mà phiếu rất là tập trung. Còn riêng bầu tổng bí thư thì hôm nọ họp báo nghe nói công khai khai rồi thành ra anh em họp báo hỏi thì tôi mới nói, nói về cá nhân mình nó khó. - Riêng tổng bí thư, như tôi là cái anh già tuổi nhất, trình độ có hạn, sức khỏe thì chả biết thế nào giời có cho khỏe hay không. - Nhưng mà bầu 1 lần cũng xong, số phiếu gần như tuyệt đối 98 phẩy mấy %, như vậy rất là tập trung, đoàn kết, thống nhất chứ đâu mà chia rẽ, đâu mà phe nhóm, đâu là... (đàng đóm thế nọ thế kia).. Và tại sao đại hội xong một cái ra, các đại biểu ra về người ta rất hỉ hả, phấn khởi, … cái việc ăn hay nghỉ... tuyệt đối an toàn, mà trời mưa rét như thế, mấy hôm trời mưa rét thì bầu xong rồi đến hôm ấy bế mạc trời hửng nắng, thế là trời phù hộ chúng ta. - Nhân hòa, rồi là thiên thời, địa lợi các thứ. Cái chính là phát huy dân chủ. Nắng nghe nhiều, chuẩn bị kỹ, đồng thời với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, mấy câu khẩu hiệu...- Cho nên là giống như lúc nãy có đồng chí nào ấy nói, chưa thấy đại hội nào mà sau khi thành công thì được toàn dân toàn đảng hoan nghênh, hoan hỷ thế, đồng tâm nhất trí thế. Nhiều đồng chí nói là ý đảng, lòng dân và thấy một không khí vui nó vỡ òa ra. Coi đây cũng là một cái dịp để chúng ta chuẩn bị bước vào tết cho nó có khí thế và phấn khởi. Có đúng thế không ạ, tôi nói không biết là có nói sai không… - Thế cho nên là có một vài đồng chí vừa nói là hôm nay chúng ta gặp nhau, cũng như là đón tết trước, vui xuân trước, cũng có ý nghĩa cả, rất là đầm ấm. - Thế còn nói về Trí tôi vẫn bảo là không được chủ quan, sắp tời còn nhiều khó khắn lắm, còn nhiều thách thức lắm. Mặc dù bây giờ như các bác vừa nói bầu được một cái ...Tê... đội này, đội hình trông thấy cũng tương đối đẹp rồi đấy. Có Nam, có Bắc, có miền Trung; có Trẻ có Già có, 3 độ tuổi.Hôm họp báo tôi nói ...như cái bụi tre có cả 3 độ, có măng non, có cây trẻ, có cây già nó mới ấm gốc, bền rễ được. - Thế người già nhất là tôi trong trung ương, trong bộ chính trị, cái ông trẻ nhất trong bộ chính trị năm nay mới 46 tuổi ... (Võ Văn Thử) sinh năm 1970, rất nhiều nữ. Lần đầu tiên trong lịch sử đảng ta là người bầu được 3 ủy viên bộ chính trị là nữ, trong đó cả người dân tộc thiểu số. Như tôi nói là đội hình nó đẹp, có cả miền Bắc, miền Trung, miền Nam có hết trong cơ cấu dự kiến sắp tới là lãnh đạo chủ chốt. Cho nên là phấn khởi thật, nhưng mà trước mắt còn khó khăn nhiều lắm, thách thức nhiều lắm, kinh tế chưa vững chắc. Như lúc nãy tôi nói, hàm lượng khoa học ..rắn.. trong sản phẩm của chúng ta chưa nhiều. Mặc dù anh chị em đóng góp rất là lớn rồi. Phát triển chưa bền vững, vấn đề nợ xấu, nợ công. Rồi vấn đề xuất khẩu, nhập khẩu nó còn mất cân đối và đặc biệt là vấn đề xã hội. Rất lo, cái sự hư hỏng, xuống cấp của đạo đức của con người.Lần này tại sao lại nói xây dựng đảng về cả chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Mấy hôm nay báo chí đã khai thác những nghị quyết này rồi. Tôi nhấn rất mạnh về xây dựng về mặt đạo đức, đạo đức con người, nhân cách con người Việt Nam. Lo lắm, ... hãn còn tràn lan, hư hỏng nhiều lắm, kể cảtham nhũng vặt cũng khó chịu như là ngứa ghẻ. Hàng ngày đến đâu cũng thấy phải có tiền, đi đâu cũng thấy phải nộp cái nọ cái kia. Thủ tục hành chính thì rườm rà ... cũng chỉ vào đứng thôi... dân khó chịu lắm. Chính cái này là cái làm mất lòng tin của dân. - Lo có đoàn kết thống nhất không, lợi ích nhóm sao, ngoắt nghéo với nhau. Hồi họp trung ương 4... tôi cũng đã nói rồi, dẫn cái câu của Marx, một khi mà tư sản, đầu xỏ tư bản tài chính mà móc ngoặc với quyền lợi chính trị, nó sẽ chi phối xã hội ghê gớm lắm, nhất là kinh tế thị trường. Cho nên tại sao ta là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và do đảng lãnh đạo, phát huy vai trò làm chủ của ... con người. - Rồi bên ngoài chưa phải đã yên đâu, nguy cơ diễn biến hòa bình vẫn còn đấy. Người ta đang lo tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong mỗi con người mình này này. Trước kia chiến đấu hi sinh như thế nhưng bây giờ giữ mãi được bản chất này hay không, hay là bị vật chất lôi kéo, rồi lợi ích chi phối, rồi quyền lực cũng ham muốn nữa, thì nó sẽ phá ra, phá từ bên trong phá ra. Bên ngoài cũng rập rình những cái chuyện biển đông... cho nên là không chủ quan một khía cạnh nào cả. Phải tiếp tục lêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy truyền thống đấu tranh rất là kiên cường của cha anh, cái tự hào của cha anh, những điều quan trọng như lúc nãy các đồng chí đã nói. Chúng ta phải làm được khối đoàn kết thống nhất, trên dưới đồng lòng. Các tầng lớp nhân dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nam nữ, già trẻ, gái trai Bác Hồ nói rồi. Và trong đó đảng đặc biệt coi trọng đội ngũ chính trị. - Cũng có thể có đồng chí bảo đấy nói mồm thế thôi có thấy quan tâm gì mấy đâu, xin đầu tư mãi khó khăn quá, cơ chế thế này rất là khó khăn nhiều lần làm việc với các đồng chí chúng tôi được nghe rồi. Nhưng mà đúng là còn vướng mắc cái cơ chế, nên tại sao lần này phải đổi mới đồng bộ và toàn diện hơn nữa giữa kinh tế và hệ thống chính trị. Hệ thống chính trị chính là thủ tục hành chính, là bố trí con người cán bộ, là cơ chế chính sách, thì mới có thể phát triển đất nước được. - Thì tôi cũng chỉ đưa báo cáo cung cấp thêm thông tin. Hôm nay, là vì ta họp là để chuẩn bị đón tết mừng xuân, chứ không phải là nói chuyện về ...thiên thời... thế nhưng các bác có đề cập đến thì cũng nói sơ qua những cái đó và để các bác chúng ta một mặt cùng phấn khởi với thành tích đã đạt được, nhưng mà cũng cùng lo lắng, cùng trách nhiệm với những gì trước mắt đây, khó khăn còn nhiều, thách thức còn lớn lắm. - Và chúng tôi cũng xin ghi nhận những tâm tư nguyện vọng của các bác, các anh các chị đề xuất, rất chính đáng. Và chúng tôi cũng mong muốn như thế, thậm chí lắm lúc cũng sốt ruột, có điều nguồn lực của chúng ta có hạn như trên đã nói. Cùng một lúc phải rải ra nhiều thứ quá, đầu tư không xuể được. Từ cái cơ chế, chính sách nó còn phiền hà quá. Thì chúng ta phải tháo gỡ dần. Chia sẻ với các bác các anh các chị. ...Nhiều ý kiến như vừa rồi tôi nói ghi nhận ý kiến này rồi, sắp tới từng bước sẽ thao gỡ khó khăn. Nhưng ở đây vai trò của các hội, các liên hiệp hội là rất quan trọng. Và chúng tôi nhiều lần đến đã gặp gỡ với các bác các anh các chị gần đây là 2 đại hội tôi đã dự cả, đều nói là chúng ta phải là mái nhà chung, là nơi mà tập hợp, gặp gỡ anh chị em để chúng ta tìm tiếng nói chung, đồng lòng, đồng hành cùng đảng cùng đất nước, cùng dân tộc. Còn nhất định trong đội ngũ không bao giờ tuyệt đối ai có thể trăm phần trăm. Cũng có người thế này, thế khác. Cũng có ngón tay, năm ngón tay có ngón ngắn ngón dài. Cũng có người thậm chí chống đối chúng ta. Kể cả trong nước và nước ngoài
- Hôm dự với liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tôi cũng nói thẳng công khai thì chúng ta phải đấu tranh thôi. Đấu tranh không có nghĩa là ghét bỏ, loại trừ, mà chính là đoàn kết để chúng ta đồng lòng nhất trí vì đất nước này. - Tôi một lần nữa xin thay mặt cho trung ương đảng, bộ chính trị, ban bí thư và với tình cảm của chúng tôi xin gửi đến các bác, các anh các chị, các đồng chí lời cảm ơn chân thành, lời chúc tốt đẹp và cầu mong là tất cả chúng ta đều khỏe mạnh, trường thọ, đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước, cho đảng, cho nhân dân trên mỗi phương diện, mỗi hoàn cảnh của mình, để đất nước ta ngày càng phồn vinh, ngày càng phát triển và dân tộc ta trường tồn. 
        Xin cảm ơn tất cả các bác, các anh các chị (hoan hô) - Thấy anh em có chuẩn bị ly rượu vang để mừng xuân, chúng ta cùng nhau nâng cốc để chúc mừng cho năm mới, đầu xuân năm mới vạn sự như ý và mọi sự tốt đẹp, xin mời các bác, các anh các chị... keng keng keng... 100% nhé, vâng mời các bác, các anh các chị ... (hoan hô) .
................................ 
www.facebook.com/notes/nam-nguyen-dinh/nội-dung-bác-trọng-nói-chuyện-ngày-32/10153532308028440

Không có nhận xét nào: