Translate

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2026

NHÀ NƯỚC CÓ LẮNG NGHE DÂN NÓI?

 







Ngày 25/5/1987, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh mở chuyên mục “Những việc cần làm ngay” bằng câu chuyện 360 tấn tỏi hư hỏng tại Kho lạnh Bến Bính.- 31 bài viết sau đó đi thẳng vào những căn bệnh của bộ máy: quan liêu, lãng phí, tham nhũng, cửa quyền, trì trệ...

Điều đáng nhớ không chỉ là những vụ việc được nêu, mà là cách người đứng đầu Đảng khi ấy đưa những vấn đề ngay trong bộ máy ra trước công luận, để báo chí lên tiếng và những người có trách nhiệm phải trả lời.
Muốn Đổi Mới, trước hết phải dám nhìn vào cái chưa tốt của chính mình.
Gần 40 năm sau, xã hội đã thay đổi. Không gian mạng trở thành nơi người dân đặt câu hỏi, phản ánh những điều họ chứng kiến, góp ý chính sách và bày tỏ cả sự không đồng thuận.

Dĩ nhiên, không phải mọi tiếng nói trên mạng đều đúng. Có thông tin sai, có xuyên tạc, có hành vi vi phạm pháp luật — và những điều đó cần được xử lý theo pháp luật.
Nhưng giữa những điều ấy vẫn có rất nhiều tiếng nói xuất phát từ một nhu cầu rất bình thường:
Muốn được hỏi. Muốn được trả lời. Muốn biết vì sao.

Vậy câu hỏi hôm nay là:
Khi người dân nói điều trái ý, bộ máy sẽ làm gì? Coi phản biện là chống đối?
Hay coi đó là một nguồn thông tin để kiểm chứng chính mình?

Lắng nghe không có nghĩa là đồng ý với tất cả.
Lắng nghe là phân biệt đúng – sai, phản biện – xuyên tạc, góp ý – vi phạm; và trả lời những câu hỏi chính đáng bằng thông tin, bằng lý lẽ và bằng trách nhiệm.

Năm 1987,TBT Nguyễn Văn Linh đưa những điều chưa tốt ra ánh sáng để sửa.
Hôm nay, khi người dân có thêm một không gian rất lớn để lên tiếng, Nhà nước có đủ bản lĩnh để nghe những điều mình không muốn nghe?

Một Nhà nước mạnh không phải là một Nhà nước chỉ nghe lời thuận tai.
Mà là một Nhà nước đủ tự tin để nghe cả lời trái ý, đủ minh bạch để giải trình và đủ bản lĩnh để sửa mình khi thấy mình chưa đúng.

Năm 1987 và hôm nay — công cụ đã khác.
Nhưng câu hỏi vẫn còn nguyên:
NHÀ NƯỚC CÓ LẮNG NGHE DÂN NÓI?

Không có nhận xét nào: