Translate

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2026

CON NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ MÓN HÀNG.

 






                        Tại Đại hội đồng LHQ ngày 23/9, Tổng thống Ukraine Zelensky kể về hai người lính Triều Tiên bị bắt tại Kursk.

Họ đã tự sát theo đúng mệnh lệnh: thà chết chứ không để mình rơi vào tay đối phương. Nhưng họ may mắn được cứu sống.
Và rồi, thay vì bị đem ra mặc cả như những món hàng trong một cuộc trao đổi tù binh, họ được tôn trọng nguyện vọng: không trở về Triều Tiên, mà sang Hàn Quốc.
Tôi chợt nghĩ:
Một con người có phải là món hàng để quyền lực đem ra mặc cả?
Một người lính có thể được đưa ra chiến trường bởi quyết định của một nhà nước. Có thể trở thành một con số trong những bản thống kê của chiến tranh.
Nhưng khi còn sống, anh ta vẫn là một con người.
Và con người ấy phải có quyền được sống.
Có thể hai người lính may mắn còn sống này không làm Kim Jong Un thay đổi!
Nhưng câu chuyện của họ đặt ra một điều lớn hơn:
Quyền lực có thể ra lệnh cho một người phải chết, nhưng liệu có quyền quyết định thay họ rằng họ phải sống như thế nào?
Giữa những cuộc chiến, những lá cờ, những biên giới và những cuộc mặc cả của các quốc gia, xin đừng quên điều căn bản nhất:
CON NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ MÓN HÀNG.
Và đôi khi, cứu được một con người cũng là cách để giữ lại một phần nhân tính cho chính thế giới này.
Thật.

Không có nhận xét nào: