Thủ tướng Mới
Hoàng Quang
Anh Tể tướng trẻ và bộ máy mới có vẻ “ngon” đấy. Ngay sau ngày anh tuyên thệ, lãnh đạo HN thông tin sẽ chưa cấm xe chạy xăng trong vành đai 1 từ 1/7 như đã từng công bố trước đó. Tiếp sau, Bộ Công thương ra cảnh báo xe điện tăng nhanh dẫn đến nguy cơ quá tải điện cục bộ.
Chỉ mấy hôm trước bố bảo họ cũng chả dám phát biểu như thế. Những điều này trái ngược hẳn với sự chỉ đạo quyết liệt, gấp rút của vị Tể tướng tiền nhiệm. Rồi mấy bữa nay, trực tiếp Tể tướng khóa này chỉ đạo các địa phương ngừng xây trụ sở mới sau sáp nhập. Ông còn trình bày kế hoạch tăng trưởng cao nhưng bằng mọi giá giữ ổn định đồng tiền, không hi sinh lạm phát.
Ông nhấn mạnh: “"Xây nhà phải gia cố móng trước khi nâng tầng. Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng nóng; tăng trưởng cao mà phải đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô, vì cái giá phải trả sẽ rất đắt và lớn hơn rất nhiều". Dù chưa rõ sẽ thế nào, nhưng nghe cũng mát lòng.
Chả bù cho ông trước chỉ giỏi diễn, đưa ra chính sách nào cũng bị người dân phàn nàn, chê bai, từ Nghị định 46 đến vụ việc sân bay Long Thành, rồi xây nhà hát, sân vận động lớn nhất thế giới, rồi chế độ thuế bất cập, lạm phát tăng cao, hàng loạt cửa hàng, doanh nghiệp trả mặt bằng… Tóm lại là một mớ hỗn độn, khiến người kế nhiệm sẽ phải dọn dẹp vất vả.
Nói thật là Mõ chả ghét hay có thiện cảm với người trước. Ông ý hồn nhiên như anh chủ nhiệm HTX thời bao cấp đứng giữa cánh đồng hoang vu dùng điếu cày vẽ viễn cảnh xây trạm vũ trụ. Khát vọng có nhiều, tình cảm tràn trề, nhưng chả hiểu sao mọi thứ cứ rối tung cả lên. Dẫu sao thì người có tâm nhưng thiếu tầm vẫn đáng quí.
Ông còn hơn vạn đứa đã vô đức còn vô tài, chỉ biết ăn đẫy mồm mình, mặc cho xã hội rối ren, người dân khốn khó.
Chính phủ mới bắt đầu vận hành được mấy ngày nên cũng chưa thể nói được điều gì. Nhưng it ra họ cũng có được những bước đi thực sự chất lượng đầu tiên. Vì thế Mõ nuôi hi vọng và cố gắng chờ đợi.
Nếu cuộc sống khấm khá lên Mõ có xiền sẽ “sắm” cô bạn mới. Già, xấu còn láo như Mõ mà cuối đời được ôm một cô trẻ đẹp thì có chết cũng đáng. Tất cả trông chờ vào vị Tể tướng mới đấy ạ.
Ha ha...
1 nhận xét:
Người mới có vẻ bớt nóng, biết nhìn thực tế đáng ghi nhận.
Nhưng vài tín hiệu đầu chưa phải là kết quả.
Đổi người chưa chắc đổi được cách vận hành.
Thứ cần nhìn là đời sống dân có khá lên thật không.
Hy vọng thì cứ giữ…
Nhưng niềm tin — phải chờ được kiểm chứng đã
.Nhưng cái cần theo dõi là:
6 tháng nữa: lạm phát có giữ được không?
1 năm nữa: doanh nghiệp có đỡ chết không?
2–3 năm: dân có thực sự “dễ thở” hơn không?
Nếu những thứ đó chuyển động thật → lúc đó mới gọi là đáng tin.
Thật.
Đăng nhận xét